 |
|
Chị Nguyễn Khoai Mỳ đang bị xích lại trong căn chòi. |
Ở ấp Trường Phú A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, có hai anh em ruột: anh Nguyễn Khoai Lang và em gái Nguyễn Khoai Mỳ bị bệnh tâm thần đã 20 năm nay, không tự sinh hoạt được, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Hôm chúng tôi đến, anh Khoai Lang đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, còn chị Khoai Mỳ thì đi vòng quanh nhà níu sợi dây xích (đang xiềng chân trái của chị), trong một căn chòi ẩm thấp, rách nát rộng chừng 8m2. Bên trong chòi có hai chiếc giường tre cũ kỹ là nơi sinh hoạt, ăn, ngủ của anh Khoai Lang và chị Khoai Mỳ từ nhiều năm nay.
 |
|
Hai chân tật nguyền của cháu Bùi Công Lý rất cần được phẫu thuật điều trị sớm. |
Anh Nguyễn Khoai Lang năm nay 38 tuổi, chị Nguyễn Khoai Mỳ 34 tuổi, là con một gia đình nông dân nghèo. Cách đây 20 năm, Khoai Mỳ là cô gái dịu dàng dễ mến, sau cơn nhức đầu dữ dội, gia đình không tiền trị bệnh cho chị đến nơi đến chốn nên bệnh ngày càng nặng hơn. Hiện tại, Khoai Mỳ không tự sinh hoạt được, miệng luôn nói lảm nhảm... Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Năm (anh ruột của Khoai Mỳ), khi mới phát bệnh, do cha mẹ nghèo, con đông (6 người) lo miếng ăn hàng ngày còn không đủ, tiền đâu điều trị cho Khoai Mỳ, chỉ mua thuốc giảm đau ở ghe hàng cho uống đỡ, dần dần bệnh tình của Khoai Mỳ càng trầm trọng hơn. Năm 2000, cha mẹ anh qua đời để lại hai người em bị tâm thần (Khoai Lang và Khoai Mỳ) sống cùng gia đình anh. Mặc dù, Khoai Lang, Khoai Mỳ không quậy phá nhưng khi ra khỏi nhà là không biết đường về, hơn nữa Khoai Mỳ là thân gái. Có lần Khoai Mỳ đi lang thang mấy ngày liền không biết đường về, quá đói nên gặp ai ăn gì cũng giựt. Thấy vậy, anh Năm dùng dây xích khóa Khoai Mỳ lại, rồi cho Khoai Lang và Khoai Mỳ sống trong căn chòi cạnh nhà để anh tiện việc chăm sóc. Riêng anh Khoai Lang thì bị tâm thần (bẩm sinh từ nhỏ) nhẹ hơn chị Khoai Mỳ, suốt ngày đi lang thang khắp xóm, thường ghé vào chỗ đông người, nhưng không quậy phá...
Cuộc sống gia đình anh Năm rất khó khăn, quanh năm làm thuê để kiếm tiền lo 4 miệng ăn trong nhà và 2 người em bệnh tâm thần. Do vợ con của anh Năm không tiếp cận để chăm sóc chị Khoai Mỳ được, hàng ngày anh Năm vừa lao động vất vả lo miếng ăn trong gia đình, lại phải trực tiếp lo ăn uống, tắm giặt cho hai người em bị bệnh tâm thần... Sau khi cha mẹ qua đời, anh Năm là anh cả phải gánh vác mọi chuyện nặng nhọc trong nhà và đùm bọc cả Khoai Lang và Khoai Mỳ nên khó khăn càng chồng chất. Thấy vậy, hai cô con gái của anh Năm vừa học hết lớp 5 đành phải nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Nhờ Nhà nước có chính sách trợ cấp thuốc cho người tâm thần nên hàng tháng gia đình anh Năm khỏi phải lo tiền thang thuốc cho chị Khoai Mỳ.
Anh Phan Văn Dư, Bí thư Chi bộ ấp Trường Phú A, xã Trường Long huyện Phong Điền, cho biết: “Thời gian qua, địa phương đã xét cấp sổ bảo trợ xã hội hàng tháng cho Khoai Mỳ, Khoai Lang (120.000đồng/người/tháng). Ngoài ra, chúng tôi còn vận động nhà hảo tâm đóng góp mì gói, gạo cho Khoai Mỳ, Khoai Lang ăn. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó gói ghém mấy cũng không đủ lo miếng ăn hàng ngày cho hai người bệnh tâm thần, còn căn chòi mục nát, nền đất ẩm thấp không biết sập lúc nào.
* * *
Cùng cảnh nghèo khó, cháu Bùi Công Lý, ngụ ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền, mới 5 tuổi đã mắc chứng bệnh ngặt nghèo, đi đứng khó khăn, đang cần phẫu thuật, nhưng gia đình không có khả năng. Anh Bùi Hoàng Phong (cha cháu Lý), cho biết: “Lúc mới sinh ra, sức khỏe Lý bình thường. Đến 2 tuổi, cháu bị sốt xuất huyết não phải nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng I, TP Hồ Chí Minh dài hạn. Sau đó, Lý đi đứng rất khó khăn, hai chân cứ chụm lại. Đến năm 2007, gia đình đưa cháu đến Trung tâm Chỉnh hình Cần Thơ chẩn đoán cháu bị vẹo khớp gối (hai bên), do Trung tâm không đủ phương tiện để phẫu thuật nên chuyển lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh, chi phí cho ca phẫu thuật này trên 10 triệu đồng, thế nhưng, gia đình không có tiền để phẫu thuật cho cháu. Hiện nay cháu đi chân thấp chân cao, hai đầu gối chụm vào nhau, hằng đêm bị đau nhức, cháu rên la dữ dội. Bác sĩ nói, nếu không phẫu thuật, lớn lên gân chân rút lại, cháu sẽ không đi được”.
Hiện nay, vợ chồng anh Phong gặp rất nhiều khó khăn, không ruộng vườn canh tác, phải làm thuê kiếm sống. Có hôm đi làm thuê, vợ chồng anh phải mang cháu Lý theo nằm ngủ trên bờ chuối ngoài đồng. Hàng ngày, 4 giờ sáng là em Bùi Hoàng Nhã (anh của Lý), mang 40-50 ổ bánh mì đi bán dạo kiếm tiền phụ giúp gia đình, rồi trưa về đi học. Hiện nay, gia đình anh Phong sống tạm trong gian bếp nhỏ phía sau nhà thờ cha mẹ.
Anh Đặng Phúc Nguyên, cán bộ nông nghiệp xã Trường Long, (nguyên Bí thư Chi bộ ấp Trường Thọ B), cho biết: “Gia đình anh Phong rất khó khăn, hàng ngày đi làm thuê lo miếng ăn còn chưa đủ, nói gì đến việc có tiên phẫu thuật cho cháu Lý”.
Rất mong các nhà hảo tâm ủng hộ để anh Khoai Lang, chị Khoai Mỳ có tiền trị bệnh và cháu Công Lý có tiền phẫu thuật đôi chân để có thể đi lại được...
Bài, ảnh: X. ĐÀO