19/03/2023 - 07:53

Gọi tên nhau trong nhớ tháng ba

HUỲNH NGỌC HUY TÙNG

Ta tìm gì trong cõi tháng ba xưa?

Mùa nắng đang xanh thắm ngày thương nhớ

Em nói với anh: Yêu màu kèn hồng đang nở

Sóng sánh tiếng cười nghiêng ngả tháng ba rơi

 

Vũ điệu thần tiên đang rót mật cho đời

Tháng ba chạm môi em chơi vơi đến lạ

Người vội vã đi. Cuốn trôi phù du hối hả

Ta vẫn đứng chờ cuộc hẹn giữa mênh mông!

 

Hương thời gian mong manh thoảng thơm nồng

Miên man phảng phất chuyện tình không dĩ vãng

Lát cắt hoàng hôn giữa biển đời lãng đãng

Thoáng rêu phong xanh mướt cổng trời

 

Nhớ tên nhau hoài nhé! Dẫu xa xôi

Đừng quên sợi tơ tình buộc tay nhau ngày ấy

Biêng biếc màu mắt em xanh lòng nhau đến vậy

Đâu phải em quay về. Để rồi ta chia tay?

 

Dù em có như cánh chim bay

Xé gió tìm về thảo nguyên xanh bát ngát

Dẫu đi cuối đất cùng trời có anh bên cạnh?

Ta đắm men tình mùa hoa rạo rực say

 

Ai thao thức đêm trường mơ một vòng tay?

Là chúng mình trăm năm thề hẹn!

Hồn hoa xưa tím tình lưu luyến

Sao ngăn được lòng nhau. Xao xuyến

 

Để rồi gọi tên… Trong nỗi nhớ tháng ba!

Chia sẻ bài viết