19/10/2019 - 15:51

Giúp bạn hướng thiện 

“Bóng người trong đường lô” là truyện dài của tác giả Lê Châu, nằm trong bộ sách “Tuyển truyện hay dành cho thiếu nhi” của NXB Trẻ. Câu chuyện về tình bạn mang chút hơi hướng trinh thám ở khu nông trường trồng cao su, mang đến cho độc giả nhí những điều thú vị, ý nghĩa.

Truyện có bối cảnh ở một nông trường trồng cao su ở Biên Hòa. Nơi đó, trẻ em không có điều kiện vui chơi giải trí như ở thành phố, nhưng chúng cũng có những trò chơi rất thú vị, như: trưa thì rủ nhau đi tắm suối, chiều đá bóng, thả diều, tối rủ nhau vào trong lô cao su bắn chim, bắt nhen (sóc)… Những trang viết miêu tả các buổi tập luyện, thi đấu giao hữu bóng đá hay vui chơi của các bạn nhỏ rất cuốn hút và mở ra một không gian mới lạ đối với độc giả người thành thị.

Điều đáng quý nhất của truyện chính là tình bạn, sự giúp đỡ, cảm hóa nhau để cùng tiến bộ, chuộc lỗi sau những sai lầm. Mọi chuyện bắt đầu khi bộ ba: Trí, Phương, Dũng đi bắn chim ban đêm trong đường lô của nông trường, thì phát hiện những bóng đen đang vận chuyển hàng hóa một cách lén lút, đáng ngờ. Cả ba nhận ra một trong số đó là Thứ, cậu bạn cùng lứa chơi đá bóng giỏi nên được đặt biệt danh là Thứ Pele. Hôm sau, nông trường thông báo bị mất trộm một số lượng lớn phân u-rê và ra sức truy tìm thủ phạm. Trí yêu cầu Phương, Dũng đừng tiết lộ cho mọi người biết mà để cho Trí âm thầm tiếp cận, điều tra Thứ. Mọi chuyện đang tiến hành thuận lợi thì Trí bị gia đình ngăn cản, Thứ bỏ trốn, mọi manh mối bị cắt đứt và tang vật của vụ trộm có nguy cơ bị tẩu tán…

Diễn biến và tình tiết truyện nhẹ nhàng, logic, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Nhân vật Thứ có hoàn cảnh đáng thương: cha mẹ mất sớm, được người chú đưa về nông trường nuôi dưỡng nhưng gia cảnh khó khăn, đông con khiến chú không có thời gian bảo ban, gần gũi với Thứ. Thiếu tình thương và sự dạy dỗ nên Thứ chơi bời, lêu lổng, hút thuốc, ức hiếp bạn bè và bị bọn xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào nhóm trộm cắp. Từ khi chơi với Trí, Thứ dần thay đổi và tình bạn chân thành, sự tác động kịp thời của Trí và những người lớn đã giúp cậu hồi tâm chuyển ý, tìm lại con đường sáng…

Câu chuyện kết thúc có hậu và để lại trong lòng người đọc những bài học ý nghĩa về tình bạn, sự quan tâm của gia đình với lứa tuổi mới lớn cũng như sự bao dung, hướng thiện luôn mang lại kết quả tốt hơn so với xa lánh, hất hủi những người lầm đường lỡ bước…

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết