03/04/2008 - 23:12

Giúp anh Đặng Chí Đây có cơ hội chữa lành bệnh

Ban ngày, anh Đặng Chí Đây (27 tuổi) ở ấp Trường Tây, xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ đi làm hồ; đêm về chở cá mướn, phụ mẹ lo cho gia đình. Rủi thay, một đêm khuya, anh Chí Đây trên đường chở cá mướn từ Long Xuyên (tỉnh An Giang) về cho người chủ bán sỉ lại cho các bạn hàng và người dân ở chợ Ba Mít (xã Trường Thành) thì bị tai nạn giao thông, mang thương tích nặng.

Anh Đây được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Vì bị chấn thương sọ não, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đầu anh 2 lần, cách nhau vài ngày để lấy máu bầm ra. Một phần nắp sọ (phía bên phải) của anh được gửi đến ngân hàng mô ở TP Hồ Chí Minh bảo quản, chờ khi anh bình phục thì mổ một lần nữa, lắp phần sọ vào. Mổ xong, anh Đây nằm trong phòng hồi sức 7 ngày thở ôxy, mê man, không biết gì. Đến ngày thứ tám, sức khỏe anh khả quan hơn một chút, anh đã hé mở mắt. Anh Đặng Chí Dũng (anh trai Đây) nói: “Hơn 10 ngày em tôi nằm ở đây tốn hơn 30 triệu đồng. Gia đình nghèo lắm nên một phần hỏi nợ, phần còn lại của bà con hàng xóm cho mượn. Thấy mẹ tôi rối trí quá, tôi cũng nghỉ phụ hồ để cùng mẹ chăm sóc em trai. Hai đứa em trai còn lại làm mướn kiếm được đồng nào hay đồng nấy”.

 Bà Trần Thị Hồng Hạnh luôn túc trực bên giường bệnh của con trai.

4 năm trước, cha anh Đây bệnh nặng. Dù gia đình anh đã bán hết tài sản có giá trị để chữa cho ông nhưng sau 5 lần mổ thận, gia đình không còn khả năng điều trị tiếp đành nuốt nước mắt đưa ông về quê. Cha anh Đây mất, cả nhà trắng tay, chỉ có mình Đây học đến lớp 4; ba người con trai còn lại mới biết đọc đã phải nghỉ học, lao động kiếm sống.

Mẹ anh Đây (bà Trần Thị Hồng Hạnh), vẻ mặt xanh xao tâm sự: “Tui đi bán hàng bông dưới sông, còn tụi nhỏ làm mướn sống đắp đổi qua ngày. Giờ, thằng Đây bị tai nạn thế này, thiệt tình khổ quá! Từ trước tới giờ dù khó khăn đến đâu, tui ráng làm mà sống, không dám xin ai điều gì, nhưng không có tiền nhiều thì không cứu được con. Các bác sĩ cho biết tùy theo sức khỏe mỗi người và cần hơn 10 triệu đồng để điều trị cho Đây...” .

Bà Hạnh lặng nhìn đứa con trai nằm trên giường bệnh. Thỉnh thoảng, anh Đây mở mắt rồi nhắm lại, có lúc tay anh cử động tự nhéo vào thịt da bên hông mình đến rớm máu mà chẳng hề hay biết.

Nhiều đêm dài ở bệnh viện, mẹ và anh trai luôn kề cận bên giường anh Đây, mong anh hồi phục sức khỏe. Muốn như vậy thì anh Đây phải có thuốc men điều trị hằng ngày. Tiền thuốc một ngày cho anh Đây khoảng 600.000 đồng. Gia đình bà Hạnh lại chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền lo cho anh...

Mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa hãy giúp đỡ anh Đây vượt qua tai nạn ngặt nghèo này.

Bài, ảnh: LIÊN HOA

Chia sẻ bài viết