Trong chuyến công tác tại quận Cái Răng, tôi nghe cán bộ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Lê Bình kể về hoàn cảnh gia đình của bà Nguyễn Thị Thu Châu, ngụ khu vực Yên Hòa rất thương tâm. Cách đây hơn 1 năm, người con trai đầu lòng của bà Châu qua đời do bị bệnh tiểu đường và mới đây, bà lại phát hiện cô gái út bị bệnh suy thận mãn (giai đoạn cuối). Trò chuyện với chúng tôi mà hai tay của bà Châu cứ đấm liên tục vào lưng của Linh giúp cô đỡ mệt, cả người Linh đều sưng phù, cô yếu ớt nằm một chỗ, ăn uống cũng rất khó khăn, thường bị sốt vào ban đêm. Bà Châu ngẹn ngào nói: “Nỗi buồn mất đứa con lớn chưa nguôi, nay hay tin đứa con này bị suy thận giai đoạn cuối, vợ chồng tôi không còn thiết sống nữa. Bao nhiêu tiền dành dụm được đều lo trị bệnh cho hai đứa con, nhưng lực bất tòng tâm... Hiện nay, cách 1 ngày phải chạy thận cho Linh một lần, chi phí mỗi lần là 2 triệu đồng”.
 |
|
Bà Châu chăm sóc cho Trần Thị Thùy Linh đang vật vã, đau đớn. |
Vợ chồng bà Châu có hai người con (con lớn tên Trần Văn Đặng, 28 tuổi; con nhỏ tên Trần Thị Thùy Linh, 25 tuổi). Gia đình bà không có ruộng đất sản xuất, không nghề nghiệp, không việc làm, hàng ngày bà Châu đẩy xe ba gác nhỏ khắp xóm để thu mua phế liệu, mỗi ngày kiếm khoảng 30.000 - 40.000 đồng để phụ với đồng lương công nhân của chồng lo cho các con ăn học. Do không có vốn, bà Châu phải vay tiền làm vốn thu mua phế liệu kiếm sống qua ngày. Lúc đầu, bà Châu gánh hai cần xé đi mua phế liệu. Sau đó, bà không còn sức khỏe gồng gánh nên lại phải vay tiền để mua chiếc xe ba gác nhỏ dùng sức đẩy nhẹ hơn để đi được nhiều nơi, mua được nhiều đồ phế liệu hơn.
Tưởng cuộc sống như thế tạm ổn, nào ngờ tại họa lại ập đến với gia đình bà vào cuối năm 2006, khi đó người con lớn của bà Châu phát bệnh tiểu đường, gia đình đưa điều trị khắp nơi nhưng bệnh không thuyên giảm, đến cuối năm 2008, bà Châu đành nhắm mắt nhìn con ra đi trong đau đớn. Cách đây hơn 1 tháng, cô con út của bà lại phát bệnh, bà Châu phải chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền để điều trị bệnh cho con. Tinh thần bà Châu càng suy sụp hơn khi các bác sĩ cho biết Linh bị suy thận mãn tính (giai đoạn cuối). Đến nay, vợ chồng bà Châu đã vay mượn tổng cộng 7 triệu đồng (lãi 20%/tháng) để lo thang thuốc cho Linh hàng ngày.
Từ ngày Linh phát bệnh đến nay, bà Châu phải ở nhà chăm sóc Linh và đứa cháu ngoại (con của Linh). Mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của ông Trần Văn Điền (công nhân Đội Cây xanh thuộc Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ). Bà Châu nói giọng buồn bã: “Nếu chỉ lo cho 4 miệng ăn trong nhà thì vợ chồng tôi gói ghém cơm cháo qua ngày cũng được. Nhưng lo là việc chạy thận cho Linh (cách 1 ngày là chạy 1 lần) với giá 2 triệu đồng/lần. Gia đình tôi giờ không còn khả năng vay mượn nữa”.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch Hội CTĐ quận Cái Răng, cho biết: “Hoàn cảnh bà Châu hết sức khó khăn, địa phương đang vận động các nhà hảo tâm ủng hộ mua thẻ bảo hiểm y tế giúp chi phí chạy thận hàng ngày cho Linh. Qua bài báo này, rất mong những tấm lòng nhân ái chung tay giúp đỡ để gia đình bà Châu vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.
Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO