30/03/2014 - 21:28

Gần lắm, World Cup!

Ngày tiễn đội U-19 Việt Nam lên đường tập huấn châu Âu, ông Lê Hùng Dũng khi ấy mới là Quyền Chủ tịch VFF đã chúc các cầu thủ trẻ “chân cứng đá mềm” và đặt niềm tin vào đội tuyển mà phần lớn là của bầu Đức sẽ lấy suất dự World Cup 2018. Có lẽ ông Lê Hùng Dũng “lên dây cót” hơi quá cho các cầu thủ trẻ, chứ mọi người đều hiểu rất rõ rằng để xây dựng một đội tuyển quốc gia đủ sức đá cúp thế giới thì chắc chắn không đơn giản như vậy.

 Tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) tự tin lứa cầu thủ U-19 sẽ tham gia World Cup 

Rõ ràng người yêu bóng đá quá hạnh phúc khi từng chứng kiến U-19 Việt Nam chơi như “thêu hoa dệt gấm” ở cúp Nutifood và ngang ngửa với các “lò” U-19 Tottenham, U-19 AS Roma dù thua. Cả khi U-19 Việt Nam thua nặng U-19 Nhật Bản 0-7 thì giới hâm mộ vẫn sướng và… ngẩng cao đầu về lối chơi đẹp của dàn quân từ Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Trên diễn đàn mạng có hẳn một “Hội những người phát cuồng vì U-19 Việt Nam”…

Nhưng U-19 Tottenham, U-19 AS Roma hay những đội đá tập với U-19 Việt Nam sau này là U-19 Arsenal, U-19 Wimbledon, U-19 Birmingham không phải là đại diện của đội tuyển Anh, Ý hay Bỉ. Những quốc gia đó không chỉ có bấy nhiêu “lò” bóng đá. Các cầu thủ đơn thuần là những người học bóng đá trong một Học viện, tương tự như “lò” đào tạo trẻ của bầu Đức, nếu không muốn nói là đồng đều và chất lượng hơn. Bởi đơn giản Học viên JMG ở châu Á chỉ đào tạo tiền vệ và tiền đạo với mục đích chính là chuyển nhượng chứ không phải “nhào nặn” ra một đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, bầu Đức trong nhiều cuộc trò chuyện thường có một niềm kiêu hãnh nhẹ nhàng là làm sao để lứa cầu thủ U-19 của mình đá giải Đông Nam Á thắng thuyết phục các đối thủ rồi mới nghĩ đến lúc vươn ra châu Á, rồi thế giới. Ông cũng hiểu rằng, quá trình từ đáy lên đỉnh này không phải chỉ mất có 10 năm và không phải chỉ mỗi mình ông làm nổi. Cho nên ông rất mong muốn Việt Nam có nhiều học viện đào tạo trẻ để bắt kịp với xu thế chung của thế giới và hy vọng nhiều năm sau mới đủ sức đá World Cup.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết