26/03/2011 - 21:45

Vòng 8 giải bóng đá Eximbank V.League 2011, hôm nay (27-3)

"Gạch" và "xi măng" có cứng nổi?

CLB Đồng Tâm Long An và The Vissai Ninh Bình đang “chìm” dưới bảng xếp hạng. Cuối tuần này, họ đều hy vọng trên sân nhà sẽ tạo động lực để thoát khỏi bế tắc.

* Đồng Tâm Long An - Navibank Sài Gòn, 17 giờ, Sân Long An:
Hai kẻ khó gặp nhau

Sự ra mắt của tân HLV trưởng Mc Menemy không được thuận lợi khi Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) thua 0-3 trước CLB Hoàng Anh Gia Lai. Dấu ấn của HLV người Anh này chưa thấy gì khi “gạch” tiếp tục nhạt nhòa trong cả trong tấn công và phòng ngự, chưa có gì là biểu hiện khởi sắc của tinh thần thi đấu. Ba trận thua liên tiếp đã đẩy ĐT.LA rớt xuống vị trí áp chót. Chỉ mới được 5 điểm từ đầu giải, áp lực điểm số khiến họ phải bỏ sở trường phòng ngự phản công để dùng chiến thuật tấn công khiến họ càng thêm rối. HLV McMenemy thừa nhận ĐT.LA sẽ phải cố gắng từng trận một để vượt qua khó khăn. HLV mới cần thời gian thích nghi, thực lực hiện tại “lệu ệu”, chưa biết bao giờ “gạch” mới có thể gượng dậy. Cuối tuần này, nhiệm vụ bắt buộc của ĐT.LA là chiến thắng Navibank Sài Gòn – nhưng chắc hẳn không dễ.

ĐT.LA (trái) đang mất phương hướng…  Ảnh: baobongda.

Navibank Sài Gòn (N.SG) tạm xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng với 11 điểm. Thành tích này không đến nỗi “tệ” với một “tân binh” trên đấu trường V.League. Làm khách tại sân Long An, đội bóng do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt hy vọng trở lại hương vị chiến thắng sau trận thua 0 - 2 trên sân của Vicem Hải Phòng. Nhưng N.SG mất nhiều cầu thủ do chấn thương, thẻ phạt... trong đó tổn thất lớn nhất là Quang Hải - vắng mặt khoảng 1 tháng do chấn thương. Dự đoán: hòa.

* The Vissai Ninh Bình – Vicem Hải Phòng, 17 giờ, sân Ninh Bình:
“Máy ủi” thắng dễ?

The Vissai Ninh Bình (V.NB) với binh hùng tướng mạnh, nhưng chỉ mới có được 1 trận thắng và đang giậm chân ở vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng. Chỗ yếu nhất của đội bóng này là thiếu một cầu thủ có khả năng dẫn dắt ở tuyến giữa, khiến các cầu thủ mạnh ai nấy đá, tấn công thiếu hiệu quả, chệch choạc. Áp lực tâm lý nặng nề càng khiến lối chơi của V.NB rời rạc.

Sau 5 trận chỉ toàn hòa và thua, phong độ của Vicem Hải Phòng (V.HP) đã được vực dậy bằng trận thắng 2-0 trước Navibank Sài Gòn bằng tinh thần thi đấu kiên cường. Khả năng tấn công của V.HP dường như sắc bén hơn khi tiền vệ Đức Dương được đưa lên đá tiền đạo cùng Thiego. Tuyến giữa của V.HP rất chắc chắn với cặp “máy ủi” Aniekan – Minh Châu. Dự đoán: Vicem Hải Phòng thắng.

Các trận còn lại cùng ngày: Hòa Phát Hà Nội – Hoàng Anh Gia Lai; Lam sơn Thanh Hóa- SHB Đà Nẵng; Khatoco Khánh Hòa – Hà Nội ACB.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết