Chiều nay 16-6, vòng 12 giải vô địch quốc gia sẽ diễn ra 3 trận đấu còn lại, trong đó đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa Đồng Tâm Long An (ĐTLA) với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Tân An. Nếu giành chiến thắng, HAGL có thể duy trì cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, còn ĐTLA tiếp tục chìm ở đáy bảng và có nguy cơ xuống chơi ở giải hạng Nhất.
 |
|
Cầu thủ ĐTLA (trái) không còn là thế lực ở V-League mùa giải này. |
Còn nhớ những ngày đầu bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp, sự cạnh tranh, so kè giữa 2 đội bóng này khiến cho cuộc đụng độ giữa họ bao giờ cũng là "đại chiến". Thế nhưng, giờ đã khác
ĐTLA giờ đã không còn là một thế lực ở V-League. Sau 11 vòng đấu lượt đi, đội bóng Long An đứng áp chót bảng xếp hạng với chỉ 8 điểm. Dư luận cho rằng chiếc vé rớt hạng mùa giải này khó thoát khỏi tay họ. Lực lượng mỏng cộng với tình hình tài chính khó khăn, khiến "Gạch" ngày càng "lún". Ngay sau khi về làm HLV trưởng của ĐTLA thay cho ông Vital, HLV Marcelo đã đề xuất với lãnh đạo của "Gạch" tăng cường nhân sự, đặc biệt là gia cố tuyến giữa, vốn được xem là tử huyệt của đội bóng này. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển nhượng vừa qua, ĐTLA chỉ bổ sung được hai tiền vệ nghỉ chơi bóng thời gian qua là Nguyễn Công Minh - cựu tuyển thủ U-23 và Đình Hưng từ CLB Hà Nội. Hai cầu thủ này chưa có nền tảng thể lực tốt nhất nhưng Ban huấn luyện hy vọng họ sẽ mau lấy lại cảm giác chơi bóng để giúp ĐTLA cải thiện chất lượng ở khu trung tuyến.
Trong khi đó, HAGL đang thăng hoa tại V-League nhờ vào sự ăn ý của "song sát" Oseni - Evaldo. Sau 11 vòng đấu, bộ đôi này đã ghi 11 trong tổng số 13 bàn thắng cho HAGL. Cầu thủ ngoại chất lượng cộng với lực lượng nội binh đang ngày một trưởng thành như Hoàng Thiên, Hữu Long, Minh Thiện
đã đưa HAGL vươn lên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, với 19 điểm, kém đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An 1 điểm nhưng còn 1 trận chưa đá. Tuy nhiên, vấn đề của HAGL là phụ thuộc quá nhiều vào khả năng ghi bàn của ngoại binh. Điều đó được minh chứng trong trận đấu gặp Xi măng Xuân Thành Sài Gòn ở vòng 11, khi cả Oseni và Evaldo vắng mặt do chấn thương và thẻ phạt, thì HAGL "tịt ngòi" và thất thủ 0-1, bỏ lỡ cơ hội vươn lên đầu bảng.
Với sự trở lại của bộ đôi Oseni- Evaldo trong trận đấu chiều nay, HAGL có thể sẽ tiếp tục lấy điểm trên sân của ĐTLA sau khi giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi trên sân Pleiku. Từng là 2 thế lực của bóng đá Việt Nam, nhưng ĐTLA giờ đã khác so với HAGL.
2 trận đấu còn lại diễn ra cùng ngày là Hà Nội T&T gặp Ninh Bình và Đồng Nai tiếp Thanh Hóa.
Bài ảnh: Nguyễn Minh