Đội tuyển Việt Nam đã thất bại 1-3 trước Uzbekistan ở trận đấu tối 15-10 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015. Dù đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu này, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ không thể tạo được bất ngờ trên sân của Uzbekistan. Thất bại này đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội tranh vé tới Úc vào năm 2015, khi đã thua cả 3 trận vòng loại, đứng chót bảng E.
 |
|
Một buổi tập của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: S.H |
Sau những trận giao hữu thành công của đội tuyển trong quá trình chuẩn bị với 2 chiến thắng trước tuyển Qatar (2-1) và CLB Al Arabi (2-0), người hâm mộ đã rất kỳ vọng về một bất ngờ mới. Các cầu thủ cũng thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm cao, nhưng lại một lần nữa, đội tuyển "đốt thử thì kêu, thật lại xịt". Cũng những gương mặt đã thi đấu ấn tượng tại Qatar như Trọng Hoàng, Anh Đức, Thành Lương, Quốc Anh
và có sự bổ sung chân sút Công Vinh (vào thay người nửa cuối hiệp 2), nhưng các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn lép vế trước Uzbekistan.
Có lẽ các cầu thủ khi đá giao hữu, tâm lý thoải mái và điều quan trọng là không sợ
thua, nên thi triển kỹ thuật, tấn công nhịp nhàng hơn. Còn khi vào trận "thật" thì không có được sự thanh thoát cần thiết. Chính vì vậy, HLV là yếu tố quyết định để cầu thủ có thể "là chính mình" trên sân cỏ mỗi khi vào trận. Dù đánh giá cao HLV Nguyễn Văn Sỹ, nhưng cũng như hầu hết các HLV nội khác từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông còn thiếu một điều gì đó để giúp các học trò tự tin lao lên phía trước mỗi khi ra sân trong những trận cầu lớn. Ông Sỹ đánh giá Uzbekistan là đối thủ rất mạnh, nhưng không phải không có điểm yếu và đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ này trong trận họ để thua Jordanie. Việc khai thác điểm yếu của Uzbekistan sẽ không dễ dàng nhưng ông Sỹ chắc chắn sẽ chơi hết khả năng, quyết tạo ra bất ngờ. Thế nhưng, HLV Nguyễn Văn Sỹ lại cho rằng các cầu thủ không thể lao vào trận đấu này như con thiêu thân. Thất bại hoàn toàn khác với vỡ trận.
Hơn nữa, thua nhưng cách chơi phải thuyết phục. Còn chọn lối chơi tử thủ để "hạn chế bàn thua" theo đấu pháp "phòng thủ phản công" mà HLV Nguyễn Văn Sỹ đã áp dụng trước một đối thủ mạnh thì thủng lưới chỉ là sớm muộn. Điều đó được minh chứng khi 3 bàn thua đều diễn ra từ nửa cuối hiệp 2 khi mà thể lực cầu thủ không còn đảm bảo. "Phòng thủ phản công" là lối chơi không mang lại thành công cho đội tuyển Việt Nam lâu nay ở đấu trường khu vực. Với HLV đội tuyển U-19 Graechen Guillaume thì khác. Cũng trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều là đội tuyển U-19 Úc ở vòng lại U-19 châu Á 2014 mới đây, nhưng ông Guillaume tuyên bố vẫn sẽ chơi tấn công, lấy tấn công làm phòng ngự, chứ không có chuyện phòng thủ phản công. Và đội tuyển U-19 đã thành công với chiến thắng bất ngờ 5-1 trước U-19 Úc.
Kết quả của trận đấu giữa Việt Nam và Uzbekistan không có gì bất ngờ bởi Uzbekistan là đối thủ quá mạnh, xếp hạng trên Việt Nam gần cả trăm bậc (theo FIFA), lại được chơi trên sân nhà. Có bất ngờ chăng là đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Văn Sỹ không có gì khác khi chỉ tạo được ấn tượng ở
các trận giao hữu!
NGUYỄN MINH