02/02/2008 - 21:58

Đêm cuối năm

 NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Đêm cuối năm một mình lang thang
Dọc đường phố đèn hoa rực rỡ
Mắt chói lòa như kẻ mù màu,
Vẫn biết mùa xuân đang đến !

Đêm cuối năm những đôi tình nhân tay trong tay,
Những cặp vợ chồng hân hoan sắm Tết,
Tiếng trẻ ríu rít cười
ấm nồng khu phố chợ.

Đêm cuối năm một mình lang thang
Đi tìm hoài từng khuôn mặt bạn bè,
Đi tìm hoài chút hương cỏ bên đường,
Những xác lá khô mùa trước chẳng còn ai gom đốt,
Mà mùi lá thơm, thơm mãi đến bây giờ!

Đêm cuối năm một mình lang thang
Trong rộn ràng chợ hoa, chợ Tết
Tóc bay tung trên bờ kè xanh lộng gió
Những ngày xưa chấp chới,
Cơn đuổi bắt trốn tìm,
Kỷ niệm nằm đâu đó trong căn phòng cửa khép
Bước nhẹ trong đêm
Gõ cửa mùa xuân bằng giọt nước mắt muộn màng,
Nghe xuân thì thổn thức
Bên thềm trăng tan !

Chia sẻ bài viết