19/06/2022 - 13:16

Đất lành

TRẦM THANH TUẤN

 

Đêm đêm

Những con hẻm thành phố

Vỗ về cơn mớ ngủ tha hương.

Tháng năm giữa tất bật đời thường,

Thành phố đơm lên môi người nụ cười cơm áo.

Những con đường ken đặc người,

Gánh gồng đồng tiền bát gạo,

Ấp ôm những phận đời.

 

Thành phố vô tư, hào sảng

Chẳng biết dỗi hờn với những tạm bợ chông chênh.

Bởi hiểu tận cùng những số phận nổi nênh,

Thảng thốt nhớ nhung về một miền xa lắm!

Nơi có những ánh mắt con thơ nhờ mẹ cha già chăm bẵm,

Miệng còn khát giọt sữa nồng.

 

Bất giác,

Một tiếng rao đêm!

Len thật sâu vào lòng thành phố,

Để người ly hương thổn thức,

Nhặt nhạnh tiếng vọng quê nhà.

 

Từ khắp phương trời xa,

Những cánh chim về đất lành hội tụ,

Gánh theo tình quê ấp ủ,

Trong giọng nói, bữa ăn, bánh trái quê nhà…

Để thành phố rực rỡ màu hoa đa sắc.

 

Sáng nay đi giữa phố phường,

Giữa những tòa nhà chồm lên bầu trời cao vợi.

Ánh nắng màu mới,

Dát vàng lên những tầng cao,

Những ngõ con vẫn đón chào,

Chuyến xe khách chở người lên quê mới.

Chia sẻ bài viết