23/05/2009 - 13:41

Lào Cai:

Đang điều tra làm rõ vụ lừa tiền tỉ rồi bỏ trốn

Mấy ngày nay, thành phố Lào Cai xôn xao về một vụ lừa tiền tỉ rồi bỏ trốn. Khác với các vụ vỡ hụi trước đây, lần này nạn nhân chỉ là một cá nhân tên là Trần Thị Thu Hương. Biết chắc phần mất là nhiều, chị Hương đã đến gõ cửa các cơ quan bảo vệ pháp luật và báo chí trên địa phương nhờ lên tiếng giúp đỡ. Trong tay người đàn bà nhẹ dạ này chỉ có một mảnh giấy ghi “... Tôi đã đòi chị Thu nhiều lần nhưng chị Thu không trả, sau đó anh chị Thu tuyên bố là mất hết số tiền và tỏ ý không muốn trả số tiền đã vay của tôi 18 tỉ 500 triệu. Nay cả hai vợ chồng đã bỏ trốn khỏi địa bàn Cốc Lếu”.

Tìm hiểu qua được biết: số tiền 18 tỉ 500 triệu đồng được chị Hương cho vợ chồng Đỗ Thị Hoài Thu – Phạm Bằng Giang vay làm 3 lần. Lần thứ nhất ghi ngày 24-10-2007: số tiền mặt cho vay là 3 tỉ 50 triệu đồng chẵn, mục đích vay: đảo sổ đỏ quyền sử dụng đất. Lần thứ 2 ghi ngày 22-1-2008: số tiền mặt cho vay 5 tỉ đồng chẵn, mục đích vay: không ghi. Lần thứ 3 ghi ngày 30-6-2008: số tiền mặt cho vay 10 tỉ đồng chẵn, mục đích cho vay: lại đảo sổ đỏ cấp quyền sử dụng đất. Cả 3 giấy vay tiền mặt kể trên đều ghi người đứng tên vay là Đỗ Thị Hoài Thu, ở phố Tản Đà, tổ 11, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Các giấy vay không ghi thời hạn trả, chỉ có một điều khoản soạn sẵn “… nếu bên cho vay có nhu cầu đột xuất thì báo trước 5 ngày, bên vay phải hoàn trả cả số tiền lãi và tiền gốc đã vay như trên”.

Chị Hương cho biết nguồn gốc số tiền 18 tỉ 50 triệu cho vợ chồng Thu - Giang vay là tiền của gia đình chị và của họ hàng, người quen góp lại thông qua chị để cho vay và hứa sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền sau 5 năm. Nay bỗng dưng vợ chồng Đỗ Thị Hoài Thu - Phạm Bằng Giang biến mất cùng số tiền gần 20 tỉ, chị vô cùng hoang mang. Theo cơ quan bảo vệ pháp luật bản chất đây là vụ lừa đảo và sẽ điều tra làm rõ để đưa ra pháp luật xử lý để làm gương cho kẻ khác.

Lục Văn Toán (TTXVN)

Chia sẻ bài viết