25/07/2020 - 06:26

Cưa đôi giải thưởng vì lời hứa gần 30 năm 

Khi giải xổ số Wisconsin lần đầu tiên ra mắt vào năm 1992, hai người bạn thân Thomas Cook và Joseph Feeney (Mỹ) từng bắt tay nhau giao hẹn rằng sẽ chia đôi tiền thưởng nếu một trong hai người trúng số. Và lời hứa này đã giúp hai ông cùng trở thành triệu phú sau 28 năm.

Ông Cook (trái) và ông Feeney vui vẻ khi nhận thưởng. Ảnh: Wisconsin Lottery

Số là sau khi phát hiện mình trúng một vé Powerball hồi tháng trước, ông Cook nhanh chóng nhớ lại lời hứa năm xưa và quyết định cưa đôi số tiền thưởng trị giá 22 triệu USD với bạn mình. Về phần mình, Feeney rất ngạc nhiên khi nhận được cú điện thoại báo tin từ người bạn thân, bởi chính ông cũng không nhớ chính xác thời điểm họ giao hẹn về việc này.

Với tổng số tiền được thanh toán là 16,7 triệu USD, Cook và Feeney chia nhau mỗi người 5,7 triệu USD sau khi đã đóng thuế. Cả hai cho biết số tiền này cho phép họ có thêm nhiều thời gian quây quần bên gia đình.

SONG NHI (Theo USAToday, UPI)

Chia sẻ bài viết