14/01/2013 - 14:42

Con trai cố Thủ tướng Benazir Bhutto tham gia vũ đài chính trị Pakistan

5 năm sau cái chết của nữ Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto, đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền tuyên bố con trai của bà là Bilawal Bhutto-Zardari đã chính thức dấn thân vào vũ đài chính trị đầy phức tạp tại quốc gia Nam Á này.

Dòng họ Bhutto không bao giờ khuất phục

Bilawal Bhutto-Zardari được nhân dân Pakistan chào đón nồng nhiệt. Ảnh: AP 

Trong bài diễn thuyết chính trị trước đám đông những người ủng hộ trong buổi lễ tưởng niệm 5 ngày mất của cố Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto diễn ra tại lăng mộ của bà ở tỉnh quê hương miền Nam Sindh ngày 27-12 năm rồi, Bilawal đã đề cập đến những khó khăn mà Pakistan đang đối mặt, như thiệt hại do lũ lụt cũng như chỉ trích những kẻ khủng bố đứng đằng sau cái chết của mẹ mình. Bilawal cũng đã đặt nghi vấn về lý do không có mức án nào dành cho thủ phạm thực hiện vụ ám sát bà Benazir Bhutto. Theo khiếu kiện của Bilawal, các công tố viên đặc biệt ở Pakistan đã hai lần gởi yêu cầu Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) bắt giữ cựu Tổng thống Pervez Musharraf, người cũng đã sống đời tị nạn tại Luân Đôn và hiện đang ở Dubai, vì nghi ngờ ông này chủ mưu sát hại bà Bhutto ngay trước cuộc bầu cử năm 2007.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo trẻ 24 tuổi cũng tỏ lời ủng hộ Malala Yousafzai, cô gái Pakistan đã trở thành tiêu điểm của quốc tế sau khi bị các tay súng Taliban bắn hồi tháng 10 năm rồi do ủng hộ quyền được tiếp cận nền giáo dục của nữ giới tại quốc gia này - điều mà Taliban luôn cấm đoán. Theo Bilawal Bhutto, vụ tấn công Malala và cái chết của mẹ ông có liên quan với nhau. "Đối với những kẻ tấn công Malala, tôi cho rằng nếu bạn tấn công một Malala, sẽ có hàng ngàn Malala khác được sinh ra. Chúng ta là những hậu duệ của bà Benazir Bhutto, nếu bạn giết một Bhutto, một Bhutto khác lại sẽ nổi lên ở từng ngôi nhà"- Bilawal nhấn mạnh.

Benazir Bhutto là nữ thủ tướng đầu tiên của Pakistan, từng hai lần trở thành nhà lãnh đạo quốc gia Hồi giáo này giai đoạn 1988-1990 và 1993-1996. Bà Benazir Bhutto bị ám sát trong một vụ tấn công liều chết hồi năm 2007 tại thành phố Rawalpindi, nơi bà bắt đầu vận động tranh cử sau lần trở về Pakistan, kết thúc 8 năm sống lưu vong tại nước ngoài.

Còn Bilawal Bhutto sau thời niên thiếu phải liên tục dời chỗ ở và nơi học tại Pakistan vì vấn đề an ninh lại bắt đầu ngày tháng học vấn ở Thủ đô Dubai (Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất) và Luân Đôn (Anh) khi cùng với gia đình ly hương. Sau cái chết của bà Benazir Bhutto, Bilawal được bầu làm đồng chủ tịch PPP cùng với người cha là Tổng thống Asif Ali Zardari, khi ấy ông chỉ mới 19 tuổi. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, Bilawal chưa có kinh nghiệm chính trường, ông Zardari mới là người lãnh đạo thực sự. Mặt khác, sau thời gian về Pakistan chịu tang mẹ, Bilawal phải trở lại Luân Đôn để tiếp tục chương trình học tại Khoa lịch sử của Đại học Oxford danh tiếng xứ sở sương mù và hoàn tất vào năm 2010.

Vì một Pakistan dân chủ, nhân quyền và hùng mạnh

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc giữa vòng vây an ninh được thắt chặt, Bilawal tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến vì người nghèo và sẵn sàng đối đầu với các thế lực phản dân chủ. Bilawal là thành viên thuộc thế hệ thứ 3 của dòng họ Bhutto tham gia vào chính trường đầy khắc nghiệt, sau ông ngoại Zulfikar Ali Bhutto, người sáng lập PPP năm 1967, đồng thời là người nắm quyền nổi tiếng nhất của dòng họ trước khi bị quân đội lật đổ, và cố Thủ tướng Benazir Bhutto. "Đảng của chúng tôi không hề e ngại khủng bố. Con đường của chúng tôi là con đường đi đến dân chủ"- Bilawal Bhutto nói. Bài phát biểu của Bilawal Bhutto mang màu sắc dân túy và là lời cảnh báo đến các đảng đối lập khác.

Đến bài phát biểu nhân ngày sinh nhật thứ 85 của ông ngoại hồi đầu tháng 1 này, Bilawal một lần nữa cam kết kế thừa "kim chỉ nam hành động" của dòng họ Bhutto trong cuộc đấu tranh vì một Pakistan dân chủ, tôn trọng nhân quyền và hùng mạnh. "Mỗi thực thể thành viên liên bang đều cùng chung một tư tưởng, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau và cùng mơ về một Pakistan dân chủ, không có khủng bố, cực đoan, bóc lột và cưỡng đoạt"- Bilawal nói lên khát vọng khi khi đề cập đến nhà nước Pakistan dưới sự lãnh đạo của dòng họ Bhutto.

Nhận xét về con trai mình, Tổng thống Pakistan Ali Zardari, nói: "Anh ta phải hiểu các bạn, phải hiểu về Pakistan cũng như biết cách hợp tác cùng với các bạn. Sự học của Bilawal đã hoàn tất và việc đào tạo (chính trị) cho anh ta đã được bắt đầu. Quốc gia này là của các bạn, nó sẽ đi cùng với các bạn, chúc mừng Bilawal và những thế hệ tương lai".

Theo giới phân tích, việc Bilawal Bhutto bước chân lên sân khấu chính trị sẽ làm tăng vị thế của PPP cũng như củng cố hình ảnh của đảng cầm quyền như một biểu tượng của tự do và dân chủ. Người dân Pakistan, nơi mà bức tranh chính trị luôn căng thẳng và đầy hỗn loạn, mong muốn sẽ chứng kiến "một sự chuyển giao quyền lực êm đẹp" trong năm bầu cử 2013.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết