10/05/2026 - 05:47

Có người khẽ nói

Có người khẽ nói với tôi
Mùa xuân giờ đã rụng rơi bên trời
Xuân đẹp là bởi lòng người
Xuân đẹp trong cả nụ cười tươi vui.
 
Có người khẽ nói với tôi
Về đâu những áng mây trôi nhẹ nhàng
Mây tìm nắng gió lang thang
Chào nhau những lúc ngang đàng tìm vui
 
Có người khẽ nói với tôi
Yêu thương sao chẳng cất lời thương yêu
Êm nghe trong cánh đồng chiều
Khoảng lặng đã nói rất nhiều, em ơi.
 
Có người khẽ nói với tôi
Và tôi khẽ nói những lời xôn xao
Có con chim hót ngang rào
Có chùm mây trắng vẫy chào
Và đi.

TỪ DẠ LINH

Chia sẻ bài viết