13/09/2011 - 09:08

Có "liên minh mafia" ở V-League ?

Cuộc họp tổng kết mùa giải V-League 2011 mà AFF tiếp tục chơi trò “đóng cửa bảo nhau”. Nếu không có sự quyết liệt của mấy ông bầu mạnh tiền, bạo miệng thì có lẽ giới truyền thông đã không thể ghi nhận lại những lời phát biểu gây sốc của bầu Kiên (Hà Nội-ACB).

Không riêng gì bầu Kiên, nhiều ông bầu cũng cho rằng có một ê kíp trọng tài điều hành giải V-League để moi tiền các đội bóng. Hạ màn V-League vừa qua, người hâm mộ đã choáng váng khi chứng kiến trọng tài đã “giải cứu binh nhì Hải Phòng” như thế nào? Rõ ràng, bầu Kiên có lý do để bức xúc, vì ở vòng đấu 23 Hà Nội-ACB đã thua Hải Phòng với tỷ số 1-2 bởi những tình huống thổi còi khó hiểu của trọng tài. Thất bại có tính bước ngoặt này đã khiến công sức cả mùa giải của Hà Nội-ACB đổ sông, đổ biển.

Bầu Kiên thẳng thắn tiết lộ đã có những “lời đề nghị khiếm nhã” để cứu Hà Nội-ACB trụ hạng. Nhưng ông kiên quyết nói không với “liên minh ma quỷ” này.

Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank, nhấn mạnh: “Có một nhóm bị báo chí gọi là “mafia” khống chế toàn bộ cuộc chơi. VFF biết rất rõ nhưng lại chậm chạp ứng phó”. Ông Dũng ngao ngán: nếu VFF không cải tổ V-League, nhất là đội ngũ trọng tài thì Eximbank sẽ rút tài trợ.

Ông Dũng cũng yêu cầu ông Nguyễn Văn Mùi - Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Quốc gia, nên thôi việc vì đã để xảy ra quá nhiều tiêu cực xung quanh những ông vua sân cỏ này. Ngẫm lại ông Dũng nói cũng đúng bởi ông Nguyễn Văn Mùi có hai người con (một con ruột, một con rể) đang tham gia điều hành V-League và mới đây “Chiếc còi vàng năm 2011” đã thuộc về con rể của ông Chủ tịch Hội đồng, trách sao người ta không khỏi dị nghị.

Nhớ lại năm 2005, Tôn Hoa Sen-Cần Thơ của bầu Vũ đã vỡ mộng lên sân chơi V-League chỉ vì tiếng còi ma quái của trọng tài trong trận tranh vé play off với LG-HN-ACB. Nỗi đau này đến nay vẫn còn âm ỉ trong lòng người hâm mô bóng đá Cần Thơ?

Phùng Hiếu

Chia sẻ bài viết