05/11/2009 - 08:28

Cô học trò bị bệnh hiểm nghèo rất cần được giúp đỡ

Thầy cô và bạn bè trong lớp đến thăm Bích Trâm (đang ngồi trên ghế bố) sau khi em đã cưa chân và vô hóa chất, được cho xuất viện. 

Theo chân thầy cô và các em học sinh Trường THCS Mỹ Hạnh Đông, chúng tôi đến nhà em Huỳnh Thị Bích Trâm (sinh năm 1994) đang bị bệnh hiểm nghèo (ung thư xương). Nhà Bích Trâm ở ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Hiện nay, tóc Bích Trâm đã bị rụng hết, chân trái bị cưa. Mẹ Bích Trâm - chị Nguyễn Thị Mành - nước mắt không ngừng rơi, khi kể về bệnh tật của con mình: “Nhà nghèo, vợ chồng tôi làm thuê làm mướn cho con ăn học, nào dè đang học, cháu than bị nhức chân, lên tới thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ không cho về, bảo là bệnh nan y...”. Tiếng khóc của người mẹ đau xé lòng. Anh Huỳnh Văn Tuấn - cha của Bích Trâm - bối rối tiếp lời: “Từ tháng 10 năm 2008 đến nay, cháu đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Khi bác sĩ thông báo bệnh tình của cháu, phải hóa trị, phải cưa chân thì vợ chồng tôi bủn rủn cả tay chân...” - Mắt người cha ngấn nước, chúng tôi đọc được trong đó có nỗi buồn đau, sự tuyệt vọng...

Hiện tại, gia đình anh Tuấn - chị Mành đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc chạy tiền thuốc men hóa trị cho Trâm. Gia đình chỉ có một công ruộng, anh Tuấn, chị Mành quanh năm làm thuê, làm mướn vẫn không đủ ăn. Nhưng hai vợ chồng luôn cố gắng làm lụng vất vả với mong ước lo cho các con học hành đến nơi đến chốn. Chị gái của Trâm - em Huỳnh Thị Kim Cương - đang học lớp 12 Trường THPT Tân Phước. Còn Bích Trâm đang học lớp 9 Trường THCS Mỹ Hạnh Đông thì bị đổ bệnh bất ngờ. Cha mẹ bỏ dở công ăn việc làm, chạy vạy kiếm tiền khắp nơi để lo cho Trâm. Chi phí bệnh viện tốn kém, một lần cắt chân, 5 lần vô hóa chất, tiền viện phí, tiền ăn,... dù chính quyền địa phương đã cấp sổ hộ nghèo, thầy cô, các em học sinh quyên góp... nhưng xem ra như muối bỏ bể, chưa đầy 1 năm tổng số nợ gia đình đã lên đến gần 60 triệu đồng (cứ 1 triệu đồng đóng lãi suất 15.000đồng/tháng).

Mẹ của Bích Trâm nói: “Bác sĩ dặn, còn vô hóa chất nữa, bây giờ vợ chồng em khổ quá, không biết phải làm sao để kéo dài thêm cuộc sống cho con...”. Người mẹ trẻ lại khóc, Bích Trâm thì lặng lẽ than: “Con muốn học tiếp lên cấp III, được mặc áo dài, được đi học!.....”.

Căn bệnh quái ác đang dần vắt kiệt sức Bích Trâm. Cô học trò xinh xắn, dễ thương nơi vùng quê nghèo hẻo lánh ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Hạnh Đông đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm gần xa, mong kéo dài sự sống, để mỗi ngày còn nhìn thấy ánh mặt trời...

Bài, ảnh: HOÀNG THI

Chia sẻ bài viết