17/08/2013 - 19:45

Vòng 20 giải V-League Eximbank 2013

Chung kết ngược của hai đội “nhà khó”

 Kiên Giang chỉ còn trông chờ nỗ lực cá nhân của các ngoại binh như Felix Gbenga Ajala (21). Ảnh: DƯƠNG THU

Kể từ vòng 20 vào chiều nay 18-8, các trận đấu ở giải V-League Eximbank 2013 sẽ diễn ra cùng thời gian, nhằm tránh sự dàn xếp giữa các đội. Nhiều biện pháp ngăn chặn đã được Ban tổ chức giải đưa ra, nhưng người hâm mộ vẫn hoài nghi về sự trung thực ở V-League mùa giải này. Một trong những "điểm nóng" lượt trận chiều nay là cuộc đối đầu trên sân Ninh Bình giữa 2 đội đang đứng chót bảng là The Vissai Ninh Bình (19 điểm) và Kienlongbank Kiên Giang (16 điểm), để tránh một suất rớt hạng.

Cả hai đội đều có chung một điểm là khó khăn về tài chính, dẫn đến thành tích thi đấu bết bát cho đến thời điểm này. Cầu thủ Kiên Giang gần như đã buông xuôi trong mấy trận gần đây, vì không còn tinh thần thi đấu bởi những lời hứa hão của lãnh đạo về tiền nong. Tuy nhiên, trận thắng bất ngờ trước Xi măng Xuân Thành Sài Gòn ở vòng trước đã giúp thầy trò HLV Lai Hồng Vân nhen nhóm lại cơ hội trụ hạng nếu giành được tiếp chiến thắng trên sân Ninh Bình. Vấn đề là trong hoàn cảnh hiện tại, khó có thể đòi hỏi được nhiều hơn ở các cầu thủ Kiên Giang, nếu có chăng chỉ là sự nỗ lực của một vài cá nhân nhằm tạo thương hiệu cho mình để tìm bến đỗ mới trong mùa giải tới. Tinh thần toàn đội bóng phố biển Rạch Giá đã xuống thấp, thêm vào đó còn thiếu vắng một vài trụ cột do dính thẻ phạt như Hendrich nên khả năng họ tìm được điểm trên sân Ninh Bình là cực thấp.

Đầu mùa giải này, không ai nghĩ đội bóng cố đô Hoa Lư của HLV Nguyễn Văn Sỹ là ứng cử viên rớt hạng, cho đến trước trận thua Thanh Hóa 0-1 ở vòng 19. Thua Thanh Hóa cộng với những chiến thắng của Đồng Tâm Long An và Becamex Bình Dương đã đẩy The Vissai Ninh Bình rơi luôn xuống vị trí thứ 11. Trong đội hình của Ninh Bình hiện tại có nhiều cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia như Gia Từ, Mạnh Dũng, Danh Ngọc, Quang Hùng, nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ đau đầu vì có nhiều "sao" quá sớm. Nếu như Gia Từ liên tục mắc sai sót kể từ đầu mùa, thì Quang Hùng vừa ngang nhiên dùng tay chơi bóng trong khu vực cấm địa khiến đội nhà bị Đồng Tâm Long An gỡ hòa ở trận bán kết cúp Quốc gia. Danh Ngọc vẫn sắm vai dự bị nhiều trận, chỉ còn duy nhất Mạnh Dũng là còn giữ được phong độ khá tốt. Tuy nhiên, chỉ một Mạnh Dũng không thể giúp tuyến phòng ngự của The Vissai Ninh Bình vốn không mấy vững chắc kể từ đầu giải đến giờ. HLV Nguyễn Văn Sỹ đã bộc bạch rằng cầu thủ ở tuyển về thì có thái độ thi đấu rất khác, dù ông thường xuyên răn đe, căn dặn đủ điều.

Ở lượt đi trên sân Rạch Giá, hai đội bóng "nhà khó" này đã cầm chân nhau 0-0. Còn chiều nay, trong hoàn cảnh khó khăn hơn, Kienlongbank Kiên Giang có lẽ không đủ sức để tiếp tục ở lại V-League.

Các trận đấu còn lại: SHB Đà Nẵng - Vicem Hải Phòng, Becamex Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội T&T - Thanh Hóa, Đồng Nai, Đồng Tâm Long An và XM Xuân Thành Sài Gòn - Sông Lam Nghệ An.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết