04/12/2010 - 21:54

AFF SUZUKI CUP 2010, ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM - PHILIPPINES, 19 GIỜ 30, NGÀY 5-12

"Chú ngựa ô" không còn bất ngờ

Với những thể hiện ở trận hòa Singapore, Philippines cho thấy họ không còn là “cái rổ đựng bóng” như trước đây, mà xứng đáng là “chú ngựa ô” ở AFF Suzuki Cup 2010. Dàn cầu thủ gốc châu Âu đã làm nên đội bóng Philippines có một diện mạo khác. Nhưng với đội tuyển Việt Nam, Philippines không còn là bất ngờ.

Tiền đạo Anh Đức, một mũi nhọn thi đấu càn lướt, bùng nổ... Ảnh: VFF  

Đội tuyển Việt Nam gây ấn tượng tuyệt vời ở loạt trận đầu tiên vòng bảng AFF Suzuki Cup năm nay với chiến thắng đậm đà 7-1 trước Myanmar. Dù có một thời gian dài đội tuyển Việt Nam thể hiện sự “xuống sức” - nhất là sự khủng hoảng ở hàng tiền đạo. Tuy nhiên, đúng như người hâm mộ đặt niềm tin vào “phù thủy” Calisto vẫn là “phù thủy”. Ông đã trình làng một đội tuyển Việt Nam hoàn toàn khác. Tiền đạo Anh Đức không chỉ săn bàn hiệu quả mà còn càn lướt, “làm tường” cho đồng đội băng lên dứt điểm; tiền đạo lùi Trọng Hoàng chỉ vào sân cuối trận đóng góp 2 bàn thắng; các tiền vệ Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong... cũng thi đấu xuất sắc...

Các miếng phối hợp tấn công của đội tuyển Việt Nam được thực hiện ăn ý, các vị trí di chuyển linh hoạt, khuấy đảo; các cầu thủ hỗ trợ, bọc lót cho nhau khá tốt. Tuyển Myanmar thể hiện không phải yếu nhưng sự nôn nóng đã gián tiếp tạo ra nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Việt Nam thoải mái bắn phá khung thành đối phương.

Philippines từ trước đến nay chưa phải đối thủ xứng tầm với đội tuyển Việt Nam. Nhưng lần này, họ thể hiện sự tự tin, chiến thuật phòng ngự phản công khá chặt chẽ, chống đỡ hiệu quả và gỡ hòa Singapore vào phút chót cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường của họ. Philippines hiện có dàn cầu thủ nhập tịch với thể hình, thể lực sung mãn, giỏi tranh chấp bóng bổng. Hàng phòng ngự có trung vệ Rosario - một thủ lĩnh với khả năng bao quát, bọc lót tốt. Những pha phản công của Philippines khá nguy hiểm với những mũi nhọn Greatwich, Calliding, De Jong... Có được 1 điểm trước ứng cử viên vô địch Singapore mang lại cho các cầu thủ Philippines sự khích lệ tinh thần to lớn. Gặp đội tuyển Việt Nam, Philippines thoải mái tâm lý bởi dù sao cũng bị xếp vào “chiếu dưới”. HLV Simon McMenemy của đội tuyển Philippines tự tin: “Các cầu thủ của tôi sẽ tiếp tục gây bất ngờ”...

Với đẳng cấp trội hơn, được sự cổ vũ của làn sóng cổ động viên cuồng nhiệt và Philippines không còn là hiện tượng bất ngờ, các học trò của HLV Calisto nhiều khả năng sẽ có thêm 3 điểm. Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam thắng.

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết