31/03/2010 - 20:45

Chị Loan cần giúp đỡ

Chị Loan (người nằm) đang mắc bệnh tim nặng.

Gia đình của anh Nguyễn Hoàng An, chị Nguyễn Thị Loan (cùng sinh năm 1971) và 3 cô con gái ở khóm 9, phường 4, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh được tiếng là đầm ấm. Cách đây hơn 5 năm, khi đang mang thai đứa con thứ ba, chị Loan được các bác sĩ thông báo chị bị chứng suy tim độ 2. Vừa hạ sinh, chị phải nhập viện điều trị hơn 2 tuần, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, sức khỏe yếu... căn bệnh chẳng những không giảm mà còn tăng thêm. Hiện tại bác sĩ kết luận bệnh suy tim của chị đã nâng lên độ 3.

Trước khi ngã bệnh, chị Loan còn phụ chồng đi bán vé số dạo kiếm tiền nuôi con. Nay chỉ cần một tiếng động lớn cũng làm chị ngất đi. Hàng ngày, chị phải gánh chịu nhiều cơn nhức đầu, buồn nôn... Với một cơ thể tiều tụy, gầy mòn qua ngày tháng, hiện chị chỉ biết nằm một chỗ, trông cậy vào chồng, người lao động chính và duy nhất trong gia đình. Tuy nhiên, với nghề sửa xe đạp, bơm hơi, vá ép... vất vả tối ngày, anh An cũng chỉ kiếm được từ 30.000 đến 40.000 đồng. Số tiền này không đủ chi phí cho 5 miệng ăn, nói chi đến chuyện lo thuốc men cho chị. Đã vậy, trong căn nhà nhỏ rộng chưa đầy 50 m2 nơi anh chị và các con tá túc hàng ngày, còn có 4 nhân khẩu khác, gồm người mẹ già 77 tuổi, người chị mất sức lao động và đặc biệt là người anh thứ 3 và người em trai thứ 8 đều mắc bệnh tâm thần. Thương vợ, thương con, anh An phải chạy vay mượn thêm tiền của hàng xóm, với số nợ hiện nay 11 triệu đồng để lo cho 2 đứa con lớn được tiếp tục cắp sách đến trường và duy trì sự sống cho vợ.

Nỗ lực sửa từng chiếc xe đạp cũ của khách hàng, anh An không biết làm thế nào để có được số tiền mấy chục triệu đồng để đưa vợ đi mổ tim. Mặc dù với căn bệnh này, bác sĩ khuyến cáo nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Hiện gia đình anh Nguyễn Hoàng An và chị Nguyễn Thị Loan rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa.

Mọi sự giúp xin gởi về: chị Nguyễn Thị Loan, khóm 9, phường 4, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Bài, ảnh: ĐÌNH THANH

Chia sẻ bài viết