15/12/2013 - 10:18

19g15 ngày 15-12, U-23 Việt Nam - U-23 Lào

Chỉ còn cửa thắng

Tiền đạo Mạc Hồng Quân (nằm) liệu có giúp U-23 Việt Nam "đứng lên" sau trận này? Ảnh: TTVH

Sau 5 ngày nghỉ, U-23 Việt Nam sẽ ra sân trở lại trong cuộc đối đầu với U-23 Lào ở lượt trận áp chót vòng loại bảng A SEA Games 27. Trận thua trước U-23 Singapore ở lượt trận trước đã khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải nỗ lực hết sức mình giành chiến thắng 2 trận đấu còn lại. Nếu sơ sẩy 1 trong 2 trận đấu này coi như U-23 Việt Nam kết thúc sớm SEA Games 27 tại đây.

Cục diện bảng A hiện nay đang bất lợi cho U-23 Việt Nam (3 điểm 2 trận), khi trận đấu giữa hai đội U-23 Malaysia (6 điểm 2 trận) và Singapore (7 điểm 3 trận) diễn ra sau trận đấu giữa Việt Nam và Lào. Điều đó đồng nghĩa với khả năng đối thủ cạnh tranh trực tiếp của U-23 Việt Nam là U-23 Malaysia có thể tính toán các phương án có lợi trong cuộc đối đầu với U-23 Singapore. Nếu U-23 Việt Nam không thắng được U-23 Lào, thì nhiều khả năng U-23 Malaysia không cần bung hết sức để quyết chiến với U-23 Singapore, mà chỉ cần thủ hòa nhằm "dưỡng sức" cho trận cuối gặp U-23 Việt Nam. U-23 Singapore đang dẫn đầu bảng, cũng chỉ cần có thêm 1 điểm nữa là nắm chắc suất vào vòng sau, nên khả năng họ tấn công để ghi bàn thắng hạ U-23 Malaysia là rất ít. Thế nên U-23 Việt Nam vừa phải chiến đấu hết sức để giành 3 điểm trước U-23 Lào và cầu mong trận đấu sau đó sẽ có kết quả thắng thua. Nếu U-23 Singapore thắng thì U-23 Malaysia phải đấu trận sinh tử với U-23 Việt Nam lượt trận cuối vòng bảng. Còn nếu U-23 Malaysia thắng, U-23 Việt Nam sẽ "dễ thở" hơn vì chỉ cần cầm hòa đội bóng này ở trận cuối là giành vé đi tiếp nhờ có chỉ số phụ tốt hơn U-23 Singapore.

Tuy nhiên, đó chỉ là những khả năng có thể xảy ra trong trường hợp U-23 Việt Nam thắng được U-23 Lào vào chiều nay. Chưa có kỳ SEA Games nào người hâm mộ và cả các nhà chuyên môn đều không dám đặt "cửa trên" cho U-23 Việt Nam khi đối đầu U-23 Lào như lần này. Không chỉ là những con số kiểu U-23 Lào hòa U-23 Singapore, nhưng đội bóng đảo quốc Sư Tử đã thắng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, mà người ta dựa vào những gì đã thể hiện trên sân. Có thể HLV Phúc vẫn cố gắng vực dậy tinh thần các học trò sau "cú ngã" vừa qua, nhưng cái chính là sự kém hiệu quả trong lối chơi mà ông đã gầy dựng thì khó mà xoay chuyển. Cầm bóng tấn công nhiều, áp đảo thế trận trước U-23 Singapore mà không có bài tiếp cận khung thành nào khác ngoài tạt bóng bổng vào khu cấm địa thì không còn gì để giải thích.

Đội tuyển U-23 Lào dưới sự dẫn dắt của HLV Koichi Kimura đã tiến bộ rất nhiều so với những năm trước. Lối chơi của họ cũng khá đơn giản, nhưng các cầu thủ mỗi khi vào trận đều thể hiện quyết tâm rất cao và khá tự tin trong các pha xử lý bóng, đặc biệt là khả năng cầm giữ bóng đột phá của các tiền đạo. Điểm yếu của U-23 Lào có lẽ là thiếu kinh nghiệm trận mạc. Trận gặp U-23 Malaysia, trong thế trận giằng co với tỷ số hòa 1-1 hơn 2/3 thời gian trận đấu, nhưng sự nôn nóng của các cầu thủ U-23 Lào đã giúp đối thủ khai thác triệt để. Đó là việc họ dâng lên cao để tấn công và lơi lỏng hàng thủ để U-23 Malaysia ghi liền 3 bàn thắng ở khoảng 20 phút cuối trận. Thua 2 trận, U-23 Lào đã hết hy vọng đi tiếp, nhưng tinh thần vì màu cờ sắc áo của đội bóng này thì rất khó lường.

THÁI BÌNH

 

Chia sẻ bài viết