23/05/2010 - 21:21

Cháu Đặng Thị Trúc Hà mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ

Cháu Đặng Thị Trúc Hà suy sụp bởi khối u ở hông bên phải hành hạ.

Cháu Đặng Thị Trúc Hà, 13 tuổi, cháu ngoại của bà ngoại Nguyễn Thị Hạnh, 66 tuổi, ngụ ở khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), đang bị căn bệnh hiểm nghèo hành hạ nhưng không có tiền điều trị. Gia đình bà Hạnh rất khó khăn, không đất sản xuất, chồng chết, một mình bà tảo tần sớm hôm làm thuê kiếm tiền lo cho 6-7 miệng ăn trong nhà.

Cháu Hà sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở khu vực Bình Dương B, năm 1 tuổi, cha mẹ bỏ đi làm ăn xa không về, cháu Hà được bà ngoại cưu mang cho đến nay. Bà Hạnh nói: “Trước đây, vợ chồng tôi lam lũ với 3 công ruộng, năm 1990, chồng tôi bị bệnh tai biến, nằm một chỗ, tôi vừa chăm sóc chồng bệnh, vừa đi làm thuê hết sức vất vả nhưng vẫn thiếu thốn trăm bề. Cuối cùng, tôi đành bán hết mấy công ruộng lấy tiền lo thuốc thang cho chồng và chi tiêu trong nhà. Đến năm 2004, chồng tôi qua đời. Còn cháu Hà thì bị bệnh triền miên phải điều trị khắp các bệnh viện ở TP Cần Thơ. Đầu năm 2010, bác sĩ thông tin cháu Hà bị khối u địa tràng, phải phẫu thuật, nếu phẫu thuật thì tốn khoảng 8-9 triệu đồng, nhưng hiện giờ gia đình quá khó khăn, không lo nổi cho cháu, tôi rất lo lắng. Mỗi khi, nhìn thấy Hà lên cơn đau, lòng tôi quặn thắt, chỉ động viên cháu cố gắng”.

Theo lời kể của gia đình, lúc mới sinh, Hà khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng từ năm lên 5-6 tuổi đến nay, bên vai trái, trên má bên phải của cháu nổi nhiều mục to không đau nhức, gia đình đã đưa cháu đi điều trị nhiều nơi nhưng vẫn không hết. Khoảng 2 năm nay, ở hông bên phải của cháu Hà xuất hiện thêm một mục rất to, gia đình đưa khắp các bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Cần Thơ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long... Kết quả chẩn đoán của các bệnh viện như sau: hạch phình đại mạc treo địa tràng, bướu mạch máu hông lưng, khối u vùng hông phải dạng đường tiêu hóa (nghi khối u đại tràng). Đến ngày 23-3-2010, BVĐK TP Cần Thơ quyết định chuyển Hà đến Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ để điều trị chuyên khoa, trong thời gian 10 ngày (từ 23-3 đến 2-4-2010). Hiện nay, thời hạn chuyển viện đã hết nhưng gia đình cháu không có tiền để nhập viện phẫu thuật, hàng đêm cháu Hà không ngủ được, ăn uống khó khăn do cơn đau hành hạ.

Bà Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, cho biết: “Gia đình bà Hạnh rất khó khăn, một đứa cháu nội bị bại liệt, cháu ngoại (cháu Hà) bị khối u, bản thân bà Hạnh lớn tuổi... Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ phường thường xuyên giúp đỡ gia đình bà Hạnh. Tuy nhiên, việc giúp cháu Hà phẫu thuật là ngoài khả năng của địa phương nên rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố cùng chung sức cứu giúp để cháu Hà vượt qua bệnh tật”.

Bải, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết