22/08/2015 - 16:00

CẬU HỌC TRÒ NGHÈO BỊ KHỐI U Ở NÃO ĐANG CẦN GIÚP ĐỠ

Chúng tôi phải đi qua nhiều con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, đường đất lầy lội mới đến được nhà của em Huỳnh Hữu Phúc (ở khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt). Phúc 14 tuổi, bị bệnh khối u ở não. Trên đường đi, chị Ngô Mỹ Chiêu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thốt Nốt, cho biết: "Phúc bị bệnh ngặt nghèo, có khối u ở não đến giai đoạn phải xạ trị. Nhưng gia đình Phúc khó khăn, chạy ăn từng bữa còn chưa no thì có tiền đâu mà trị bệnh. Nguồn quỹ từ thiện chúng tôi không còn nên rất mong những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ Phúc có điều kiện trị bệnh".

Khi chúng tôi đến chứng kiến một hình ảnh thật đau lòng. Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, Phúc nằm một bên, cha em nằm một bên, còn mẹ Phúc thì lui cui chuẩn bị bữa cơm chiều cho cả gia đình là mớ rau luộc và 2 hột vịt. Chị Cao Thị Bé Năm, mẹ của Phúc cho biết: "Cha của Phúc (anh Huỳnh Thanh Hoàng) bị bệnh khớp, thường xuyên bị đau nhức và sưng ở khớp tay, khớp chân. Những lần chồng bệnh, tui phải vay mượn lo thuốc thang cho chồng. Còn Phúc thì mới xuất viện được mấy ngày do khối u vừa được phẫu thuật. Số tiền phẫu thuật quá lớn, nên nợ nần chồng chất, hai cha con bệnh tật phải nằm đó "chịu trận" cho qua ngày".

 Em Huỳnh Hữu Phúc đang cần sự giúp đỡ của nhà hảo tâm
để chữa trị khối u ở não. Trong ảnh: Phúc cùng cha dưỡng bệnh
tại căn nhà tạm bợ của mình.

Chị Bé Năm cho chúng tôi xem giấy Bệnh viện Chợ Rẫy hẹn ngày xạ trị khối u cho Phúc nhưng gia đình chưa lo đủ số tiền xạ trị. Vợ chồng chị Bé Năm cưới nhau hơn 20 năm, có với nhau 6 đứa con. Hằng ngày, vợ chồng chị phải đi làm thuê, làm mướn từ việc bốc vác, rửa chén, vệ sinh nhà cửa... để nuôi các con. Con gái lớn của vợ chồng chị lập gia đình, nhưng nghèo khó cũng không giúp đỡ được cho cha mẹ. Phúc là con thứ 4 của vợ chồng chị. Phúc rất ham học, năm nào em cũng đạt học sinh khá, giỏi của trường. Nhưng vào cuối năm học lớp 8, căn bệnh khối u ở não của Phúc bắt đầu xuất hiện và hoành hành em. Chị Bé Năm rơm rớm nước mắt, nói: "Năm cuối lớp 8, Phúc đi học về và hay than nhức đầu. Vợ chồng tôi cứ nghĩ là chuyện bình thường, vì thấy con hay thức khuya làm bài, học bài. Vậy mà con chịu đựng, vẫn đi học đều đến hết lớp 8 và nhận giấy khen học sinh tiên tiến. Khi nghỉ hè, mắt của con tôi bị giảm thị lực, chỉ còn thấy lờ mờ. Vợ chồng tôi đưa con đến Bệnh viện ở TP Long Xuyên khám thì phát hiện Phúc có khối u ở não. Bác sĩ thông báo gia đình phải chuẩn bị số tiền lớn để chuyển Phúc đến Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật gấp vì khối u quá lớn, chèn ép hệ thần kinh ở não, gây tổn hại cơ thể, nhất là mắt của cháu. Vợ chồng tôi chết điếng cả người, muốn lo cho con nhưng trong túi không có đến 200.000 đồng nói chi là số tiền lớn để phẫu thuật".

Khi hay tin Phúc bị bệnh, cần số tiến lớn để phẩu thuật khối u, bà con lối xóm, họ hàng thương cậu học trò chăm ngoan, siêng năng học tập nên gom góp được hơn 10 triệu đồng tặng Phúc trị bệnh. Khi phẫu thuật, điều trị cho Phúc, chi phí lên đến 26 triệu đồng, vợ chồng chị Bé Năm phải vay mượn khắp nơi. Anh Huỳnh Thanh Hoàng, cha của Phúc, cho biết thêm: "Trong cơ thể của Phúc còn đặt ống để nước từ não thoát ra ngoài bằng đường tiểu. Do đó, mọi sinh hoạt, cử động của cháu nó còn trở ngại, bất tiện. Hiện nay, gần đến ngày hẹn xạ trị khối u cho Phúc của Bệnh viện Chợ Rẫy, vợ chồng tôi không có tiền nên đến phường, nhờ sự giúp đỡ của nhà hảo tâm và Hội Chữ thập đỏ phường Thốt Nốt".

Chị Ngô Mỹ Chiêu cho biết: "Tuy gia cảnh khó khăn, nhưng vợ chồng, các con của chị Bé Năm, anh Hoàng sống chan hòa với làng xóm, giữ được nếp nhà êm ấm, hạnh phúc. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ để vợ chồng anh chị có điều kiện trị bệnh cho con, giúp cháu Phúc sớm lành bệnh, trở lại lớp, học hành đến nơi đến chốn".

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết