13/08/2010 - 07:39

Cậu bé người Mỹ đến Triều Tiên đề xuất ý tưởng hòa bình

Hôm qua, một cậu bé 13 tuổi người Mỹ đã cùng cha mẹ bay đến Thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên với mong muốn diện kiến Chủ tịch Kim Jong Il và đề xuất ý tưởng của cậu về “một cánh rừng hòa bình cho trẻ em” ở khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Cánh rừng ấy, theo lời cậu bé, sẽ được trồng nhiều cây trái và là nơi trẻ con được thoải mái chơi đùa.

Jonathan Lee (ảnh) sinh ra ở Hàn Quốc và đang định cư tại bang Mississippi, Mỹ. Mẹ của cậu bé, bà Melissa cho biết gia đình bà chủ động đề đạt chuyến đi này với tư cách là “phái đoàn đặc biệt” và đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc đồng ý cấp visa cho họ. Họ cũng đã đề xuất lên đại sứ quán Mỹ tại Seoul.

Khu phi quân sự - dài 250 km và rộng 4 km - là nơi chia cắt hai miền Triều Tiên trong hơn nửa thế kỷ qua. Hành lang này được canh gác vô cùng nghiêm ngặt với các binh lính luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, bom mìn rải đầy dưới đất và dây thép gai bao quanh.

Nhật báo Yonhap của Hàn Quốc cho biết cách nay 3 năm, Jonathan đã từng diện kiến cố Tổng thống Kim Dae-jung và đề xuất ý tưởng tương tự. Trong lá thư gửi Chủ tịch Kim Jong Il, Jonathan viết: “Tổng thống Kim Dae-jung đã nói với cháu về chính sách Ánh dương của ông ấy, về khả năng cùng chung sống hòa bình với miền Bắc. Ông ấy đã hứa là sẽ dẫn cháu đi cùng khi ông ấy có dịp đến CHDCND Triều Tiên một lần nữa, nhưng buồn thay ông ấy đã qua đời hồi năm rồi. Cháu muốn tiếp tục ước mơ của ông ấy”.

BẢO TRÂM (Theo AP, KBS)

Chia sẻ bài viết