12/09/2011 - 14:51

Cao su Đồng Tháp - đã nghèo lại gặp khó

Không có thủ môn Tấn Trường, hàng phòng ngự CS.ĐT sẽ như thế nào? Ảnh: vietbao.vn

Trước khi bước vào V.League 2011, CS.ĐT đã phải chứng kiến hàng loạt sự ra đi của các cầu thủ, nhưng dẫu sao họ vẫn giữ được dàn khung của đội bóng. Với sự dẫn dắt của HLV Phạm Công Lộc, vị trí thứ năm khi kết thúc V.League 2011 của CS.ĐT được coi là quá thành công trong điều kiện lực lượng như vậy.

Còn hiện tại, người hâm mộ Đồng Tháp không khỏi phập phồng. Trước tiên, “người gác đền” Tấn Trường đã chính thức rời khỏi đội CS.ĐT để về đầu quân cho tân binh V.League 2012 là Sài Gòn Xuân Thành với tổng giá chuyển nhượng gần 14 tỉ đồng. Mất một trong những thủ môn chơi hay nhất Việt Nam hiện nay, chắc hẳn CS.ĐT sẽ gặp khó khăn. Tiếp nữa, hậu vệ đội trưởng Văn Ngân - người anh cả của đội bóng - cũng về đất Cảng khiến hàng phòng ngự CS.ĐT giờ chỉ còn những cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm.

Còn ở hàng công, tiền đạo Samson sớm ra đi khi mùa giải chưa kết thúc. Những trận không có Samson, hàng công CS.ĐT tỏ rõ sự lúng túng, lập bập trong những pha phối hợp và thiếu “mồi lửa” để có thể “phát nổ”. Những chân sút ngoại như: Felix, Sunday, Hammed... đã hết hạn hợp đồng với đội bóng và nhận được những lời mời “mâm cao cỗ đầy” thì chắc gì họ trụ lại làm “con nhà nghèo”.

Hiện có hơn phân nửa cầu thủ của đội bóng đã hết hạn hợp đồng nhưng CS.ĐT không có đủ tài chính để giữ chân họ. CS.ĐT được biết đến là đội bóng nghèo nhất V.League bởi họ không có “ông chủ, “ông bầu” như các đội bóng khác mà chỉ nhận được số tiền ít ỏi từ nhà tài trợ. Ông Lê Văn Chức, Giám đốc điều hành CLB, cho biết: “Chúng tôi cố gắng huy động ngân sách mọi cách có thể để ít nhất giữ lại được nửa cầu thủ đã hết hạn hợp đồng, tuy nhiên việc này rất khó”.

Nhiều khả năng, HLV Phạm Công Lộc sẽ không còn dẫn dắt CS.ĐT vào mùa tới để về cầm quân ở CLB khác. Nếu mất ông Lộc, CS.ĐT sẽ khó và rất lâu nữa mới tìm được người hiểu bóng đá Đồng Tháp như ông.

Khả năng CS.ĐT tuyển mộ thêm nhân tài để lấp đầy chỗ trống dường như không có bởi họ đang “chạy gạo từng bữa”. Trước hàng loạt sự ra đi, người hâm mộ Đồng Tháp nhìn thấy một tương lai mù mịt của đội bóng.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết