07/05/2009 - 20:03

Cảnh giác với trộm

Băng trộm nhí (5 đối tượng này tuổi đời từ 15-18 tuổi) bị CA quận Ninh Kiều bắt giữ hồi trung tuần tháng 10-2008 khi đột nhập vào một phòng của khách sạn Thảo Vi (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) để trộm điện thoại di động, máy ảnh...

Thời gian gần đây, trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tại nhà dân. Chỉ riêng ngày 18 và rạng sáng 19-4-2009 đã xảy ra 2 vụ, với trị giá tài sản bị mất hàng chục triệu đồng và nhiều loại giấy tờ tùy thân. Các vụ trộm cắp tài sản đã và đang gây ra những bất ổn về ANTT tại các khu dân cư ở quận nội thành Ninh Kiều.

Trộm “nhập nha”

Việc liên tiếp xảy ra các vụ tội phạm đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản đang là nỗi lo của nhiều người. Có trường hợp trộm đột nhập vào nhà dân từ ban công tầng 1- tầng 2 rồi phá khóa cửa chính để trộm cắp tài sản.

... Sáng sớm 19-4-2009, tới giờ đi làm, chị H.T. nhìn tới chỗ máng giỏ xách đi làm thì không thấy đâu. “Rõ ràng tối hôm qua còn máng ngay ở đầu tủ mà” - chị H.T. thầm nghĩ. Tìm khắp nơi không thấy đâu, lúc này chị mới tá hỏa khi phát hiện cửa chính lầu 1 nơi thông ra ban công mở toang tự lúc nào... Toàn bộ giấy tờ tùy thân quan trọng cùng các phương tiện phục vụ tác nghiệp: máy ảnh, máy ghi âm trong túi xách đã bị trộm sạch.

Tương tự, trường hợp chị H.T. là vụ ông Danny Martin (quốc tịch Australia), giáo viên dạy Anh văn Trường Đào tạo Việt Mỹ bị trộm “viếng” căn nhà ông thuê trong thời gian giảng dạy tại Cần Thơ ở số 182/71 đường Trần Hưng Đạo. Khi kể lại với chúng tôi vụ việc, ông Danny Martin vẫn chưa hết bàng hoàng... Đêm 23-3-2009, ông Danny Martin làm việc từ tối đến khoảng 2 giờ sáng 24-3-2009 mới đi ngủ. Đến 7 giờ, ông thức dậy thì phát hiện toàn bộ tài sản gồm hơn 20 triệu đồng tiền mặt, máy vi tính, điện thoại, chiếc máy lọc âm thanh chuyên dụng giảng dạy ngoại ngữ cùng một số tư trang khác đã biến mất. Kiểm tra cửa nẻo, ông phát hiện kẻ trộm đã nhảy vào ban-công nhà ông từ nóc nhà hàng xóm và đột nhập vào nhà sau khi bẻ khóa cửa chính tầng một. Ông Danny Martin cho biết: “Số tài sản bị mất trị giá khoảng 72 triệu đồng. Quan trọng nhất là trong máy vi tính và điện thoại lưu trữ nhiều tài liệu giá trị phục vụ cho việc giảng dạy, nhiều tài liệu cá nhân. Giờ đây tôi muốn gọi điện về nhà, muốn liên hệ với bạn bè và cộng sự cũng không được”. Ông Danny đã trình báo vụ việc với ngành chức năng và hy vọng sớm tìm lại được tài sản để tiếp tục công việc giảng dạy của mình...

Chuyện mất trộm của anh N.H.N (nhà ở đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi) quả là cười ra nước mắt. Tối ấy, anh N. nhậu với mấy người bạn rồi về nhà. Tắm rửa, thay đồ xong, anh bỏ điện thoại, cùng ổ bánh mì và gói thuốc lá trên bàn rồi nằm coi đá banh và ngủ quên luôn... Sáng thức giấc, thì chiếc điện thoại, gói thuốc và ổ bánh mì anh để trên bàn đã không cánh mà bay. Kiểm tra toàn bộ cửa ra vào sau trước đều không có dấu hiệu cạy phá. Đang nghĩ mông lung không biết kẻ trộm vào nhà bằng đường nào thì anh phát hiện cửa sổ hồi khuya anh quên đóng...

Trung tá Nguyễn Văn Giáp, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Thời tiết vào mùa nóng, nhiều gia đình mở cửa sổ cho thoáng mát rồi quên đóng cửa trước khi đi ngủ đã góp phần để tội phạm lợi dụng sơ hở ra tay trộm cắp”. Theo Trung tá Nguyễn Văn Giáp, thời điểm năm 2007 - 2008, ở phường An Hòa đã xảy ra một số vụ trộm mà bọn tội phạm sử dụng cây tre dài cỡ 2-3m, thò qua cửa sổ nhà dân để câu móc trộm tài sản...

Sơ hở một chút là bị trộm

Không chỉ đột nhập vào nhà để trộm, mà có những vụ người dân chỉ một phút hớ hênh thì bị trộm tài sản trong tích tắc. Thường bọn trộm nhắm vào sự mất cảnh giác tức thời của người dân khi mua hàng, dựng xe gắn máy ở lòng đường, để túi xách trên xe... Khoảng 10 giờ sáng 18-4-2009, chị T.B. (ngụ ở phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều) đến tiệm may đồ ở đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi để lấy quần áo đã đặt may trước đó. Đến nơi, chị cẩn thận dẫn xe vào phía trong hàng rào gần sát cửa rồi vào trong tiệm lấy đồ. Định vào lấy đồ rồi ra ngay nên chị T.B. không mang theo túi xách mà máng ở xe, rồi lấy áo khoác che lên trên. Vào tiệm, lấy đồ chưa được 2 phút, quay ra xe, chị tá hỏa khi chiếc giỏ xách không cánh mà bay... Bên trong giỏ xách có nhiều giấy tờ, 2 điện thoại di động và tiền mặt, tổng cộng 60 triệu đồng...

Có những vụ bọn trộm ra tay giữa thanh thiên bạch nhật. Như vụ cuối tháng 12-2008, Lâm Chí Thiện (SN 1966, ngụ ở phường An Cư) manh động hơn khi giữa trưa chạy xe đến tiệm bán đồ điện nước gia dụng Nam Phát (KV 5, phường An Khánh), lợi dụng lúc nhân viên của tiệm đang bán hàng cho khách, Thiện đi nhanh vào tiệm vác ra một cuộn dây chì nặng khoảng 15 kg, mang ra xe tẩu thoát. Gần đây, hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản đã và đang có những dấu hiệu phức tạp. Có những vụ trộm, khi bị phát hiện, bọn tội phạm hung hăng, sẵn sàng tấn công trở lại khổ chủ, khi chúng bị truy đuổi, hòng tìm đường thoát thân. Điển hình là vụ trộm xe gắn máy xảy ra lúc 15 giờ 20 chiều 19-12-2008. Thời điểm trên, một đối tượng vào trụ sở của BQL Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Cần Thơ (phường Hưng Phú, quận Cái Răng), dùng “đoản” mở khóa lấy cắp xe gắn máy của anh Trần Minh Bảo Lộc - nhân viên của công ty đang để ở nhà xe, bị phát hiện, tên trộm bỏ chạy. Anh Lộc và anh Huy (cùng là nhân viên công ty) lấy xe gắn máy đuổi theo. Đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Mậu Thân (thuộc phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều) thì bắt kịp tên trộm. Anh Lộc ngồi sau liền đạp vào xe cho tên trộm ngã xuống đường và lao vào bắt giữ thì bất ngờ bị tên trộm rút dao ra đâm nhiều nhát vào người, khiến anh Lộc gục tại chỗ. Ngay lập tức, anh Lộc được quần chúng đưa vào bệnh viện cấp cứu... Riêng tên trộm, sau khi đâm anh Lộc đã được đồng bọn dùng xe gắn máy chở đi tẩu thoát.

Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”

Theo số liệu của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ninh Kiều, trong 4 tháng đầu năm 2009, Đội đã làm rõ 13 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 15 đối tượng, thu hồi 7 xe gắn máy cùng một số tài sản, trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Điểm qua một số vụ việc cho thấy, thủ đoạn của bọn tội phạm không có gì mới, nhưng một phần do người dân chủ quan trong phòng ngừa nên xảy ra cớ sự... Và không gì hơn chính là ở ý thức chủ động phòng gian của người dân để có thể cảnh giác, tự bảo vệ mình và tài sản. Theo điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ninh Kiều, trong các loại án, những vụ án trộm cắp thường tốn nhiều thời gian và công sức của lực lượng công an, bởi bọn tội phạm thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, tài sản trộm ở khu vực, phường này nhưng lại mang đến quận, huyện hoặc tỉnh, thành bạn để tiêu thụ... Thời gian mà bọn chúng gây án khoảng từ nửa đêm đến rạng sáng. Khi mọi người bắt đầu say ngủ, thậm chí có đối tượng “canh me” khi sáng sớm có người mở cửa ra ngoài tập thể dục thì lẻn vào vơ vét tài sản...

Trước khi đột nhập vào nhà người dân để trộm cắp tài sản, bọn tội phạm thường có quá trình quan sát vị trí ngôi nhà, nắm rõ thời gian đi về cũng như sinh hoạt của những người trong nhà. Thậm chí, bọn chúng còn nắm tường tận về khả năng kinh tế của chủ nhà... Nhà nào có nuôi chó nhưng bỗng nhiên chú chó cưng đột ngột biến mất hoặc bị chết do trúng phải thuốc... thì nên đề cao cảnh giác bởi đấy cũng là một trong những dấu hiệu bọn tội phạm muốn thanh toán bớt một “rào cản” trước khi ra tay gây án.

Trung tá Nguyễn Văn Giáp, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ninh Kiều, cho rằng: “Để ngăn chặn nạn trộm cắp, ngoài nắm tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát của lực lượng công an, đội bảo vệ dân phố... thì chính người dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của mình. Bởi không chỉ ban đêm, mà tất cả các thời điểm trong ngày, nếu người dân mất cảnh giác thì tội phạm sẽ ra tay. Thế nên vào buổi tối trước khi đi ngủ, bà con phải kiểm tra, xem xét các nơi trong nhà và khóa cửa cẩn thận. Còn khi đi ngoài đường cần đề cao cảnh giác, dừng đậu xe phải gởi và khóa cẩn thận, nhất là không đeo, máng túi xách trên xe, trên vai, cẩn thận với nữ trang trên người,...”.

Bài, ảnh: THIẾU GIA

Chia sẻ bài viết