Thời gian qua, một hoa khôi kiêm ca sĩ liên tục gây náo loạn dư luận trên mạng xã hội vì các hành động khó hiểu và phát ngôn thiếu chuẩn mực. Cô liên tục nói những từ khó hiểu, phản cảm, rồi khi khóc khi cười, mắng chửi hết người này đến người khác. Cô hết “đạo diễn kiêm diễn viên” từ tai tiếng này đến tai tiếng khác rồi bù lu bù loa rằng bị hãm hại, bị chà đạp, bị tổn thương… Trong khi, người tổn thương chính là khán giả của cô những người từng rất yêu thương cô, cảm thấy thất vọng vì thần tượng của mình hành xử như người ngớ ngẩn.
Dù cô đã nhiều lần bị cơ quan chức năng mời làm việc, xử phạt và áp dụng cả hình thức bổ sung là đóng tài khoản mạng xã hội cá nhân đang sở hữu nhưng dường như nữ nghệ sĩ này vẫn “tính nào tật đó”. Mới đây, cô lên mạng xã hội khóc lóc rằng muốn được bình yên, mong mọi người hãy buông tha. Nhưng liền sau đó, cô lại đăng đàn đốp chát với người khác. Những phát ngôn thiếu chuẩn của cô gây bức xúc cho dư luận theo độ tăng dần.
Mới đây, một nam ca sĩ bị dư luận khán giả phản ứng và các cơ quan chức năng cũng vào cuộc vì trong liveshow, anh mặc trang phục có chi tiết phụ kiện được cho là nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm. Dù cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng, nhưng bộ trang phục dễ gây liên tưởng lại đi kèm nhiều “huy hiệu lạ” gắn trên ngực áo… dường như là chưa phù hợp trong bối cảnh đêm diễn. Dù nam ca sĩ có giải thích rằng đây là sở thích của anh nhưng khán giả vẫn chưa thấy thuyết phục vì một khi đã xuất hiện trước công chúng, nghệ sĩ nói gì, hát gì, mặc gì, ứng xử ra sao cũng cần “ngó trước ngó sau” bởi có hàng chục ngàn, thậm chí hàng triệu người đang nhìn mình.
Cuối tháng 4 vừa qua, trong văn bản trả lời cử tri về đề nghị nghiên cứu có các quy định chặt chẽ, xử lý nghiêm khắc với các hành vi phát ngôn thiếu chuẩn mực đạo đức, tự mãn, coi thường khán giả… của một số nghệ sĩ, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho rằng: Bộ đã ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, triển khai đến các địa phương. Tuy nhiên, Quy tắc lại không phải chế tài mà chỉ góp phần khuyến khích, thúc đẩy những giá trị tốt đẹp. Ông Nguyễn Văn Hùng cũng thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo quy trình thí điểm phối hợp, phát hiện, kiểm soát tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
Trong một cuộc họp báo vào cuối tháng 4 vừa qua, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), cũng nhận định: Mức xử phạt hành chính đối với các nghệ sĩ, người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật chưa đủ sức răn đe. Trong năm 2024, Bộ sẽ tham mưu tăng mức phạt tiền cũng như là hình phạt bổ sung đối với các hành vi trên không gian mạng. Quả vậy, theo quy định, mức xử phạt đối với hành vi phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật trên mạng xã hội chỉ từ 5-10 triệu đồng, các Sở Thông tin và Truyền thông thường chọn xử phạt ở mức giữa là 7,5 triệu đồng. Mức xử phạt này được xem là quá nhẹ so với các hành vi của nghệ sĩ gây tiêu cực trong xã hội hoặc cố tình tạo dư luận xấu để trục lợi. Cũng theo ông Lê Quang Tự Do, Bộ Thông tin và Truyền thông đang trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, trong đó sẽ có các quy định mới về hoạt động phát ngôn trên không gian mạng.
Nhưng dù có quy định nào thì ý thức, trách nhiệm, đạo đức của nghệ sĩ, người nổi tiếng trên mạng vẫn là điều tiên quyết. Họ phải biết mình là ai, nói lời gì hay, làm điều gì tốt cho xã hội, để xứng đáng với tình thương mà người hâm mộ dành cho mình.
DUY KHÔI