Vừa qua, Báo Cần Thơ đã thông tin về một số hoàn cảnh thương tâm và đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa. Tòa soạn xin chân thành cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm. Chúng tôi xin giới thiệu một số hoàn cảnh thương tâm đang mong được sự giúp đỡ:
1. Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, ngụ tại hẻm 34 Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nhân vật trong bài viết “Tôi muốn sống để nuôi con” trên báo Cần Thơ số ra ngày 10-7-2008. Gia đình chị Hiền rất nghèo, chị bị ung thư không có điều kiện chữa bệnh và mới mất. Chồng chị bị bệnh gout, không lao động nặng được, 2 con còn nhỏ, có nguy cơ bỏ học.
2. Bà Phạm Thị Hương (61 tuổi) và Nguyễn Thị Hòa (87 tuổi) ở hẻm 132 đường 3 Tháng 2, khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, trong bài “Nương nhau tuổi xế chiều” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 9-4-2008. Nhiều năm qua, bà Hương nhận chăm sóc cụ Hòa bị liệt, nằm một chỗ. Dù không bà con thân thích nhưng bà Hương đối đãi với cụ Hòa như mẹ ruột của mình. Mới đây, một số nhà hảo tâm đã góp tiền giúp bà Hương mua một chiếc xe bán bánh mì để mưu sinh, do chân bà bị bệnh khớp, không thể lội bộ bán vé số như trước kia.
3. Ông Nguyễn Thanh Long trong bài “Người con hiếu thảo” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 18-11-2008. Ông Long và mẹ đang ở trọ tại tổ 57, khu vực 6, phường Hưng Lợi. Nhiều năm qua, sống trong cảnh túng thiếu nhưng ông Long hết lòng chăm lo phụng dưỡng mẹ già trên 80 tuổi, dù bản thân ông cũng đã tuổi cao, sức yếu. Mấy tháng nay, mẹ ông Long đổ bệnh, nằm liệt giường, cảnh nhà thêm bi đát.
4. Anh Trần Thanh Dũng ở xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối (xem bài: “Chàng trai bất hạnh đơn độc chống chọi với bệnh tật”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 8-9-2009). Một tháng anh Dũng phải trải qua 12 lần lọc thận, lại không có người thân chăm sóc, không có tiền để mua thuốc hỗ trợ điều trị bệnh. Hiện hoàn cảnh của anh Dũng khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
5. Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy ở ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, bị bệnh tim. Gia đình gặp khó khăn, đang cần tiền để khám bệnh định kỳ ở TP Hồ Chí Minh (xem bài “Hai người phụ nữ khát khao sự sống”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 3-6-2009).
6. Chị Lê Thị Út Nhỏ (ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình) bị bệnh tiểu đường và suy thận mãn tính. Hàng ngày chị Út Nhỏ đi bán vé số dạo lấy tiền trị bệnh (xem bài: “Mong ước có tiền trị bệnh!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 6-10-2009).
7. Bà Đỗ Thị Lan (60 tuổi) tạm trú ở hẻm 117, đường Hoàng Văn Thụ, khu vực 6, phường An Cư, quận Ninh Kiều, bị bệnh ung thư tuyến hạch mang tai. Hiện gia đình bà đang trong cảnh khốn khó, không có nhà ở, không được cấp sổ hộ nghèo (xem bài: “Bà Lan cần tiền điều trị bệnh hiểm nghèo”, trên báo Cần Thơ số ra ngày 20-3-2009).
8. Chị Lê Thị Nhìn ở tổ 30, ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, bị bại liệt hai chân. Gia đình chưa có tiền để điều trị bệnh cho chị, thu nhập chính trong nhà là trông chờ vào những đồng tiền ít ỏi của cha mẹ chị hiện đã trên 50 tuổi (xem bài: “Hãy cứu giúp chị Nhìn”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 30-7-2009).
9. Bé Nguyễn Văn Tiến và bé Trần Nguyễn Bảo Châu cùng ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Hai bé cùng bị bệnh tim bẩm sinh, gia đình khó khăn chưa có tiền để điều trị (xem bài: “Hai bé thơ cần được điều trị bệnh”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 31-7-2009).
TÒA SOẠN BCT