19/05/2009 - 19:44

Các hoàn cảnh thương tâm cần được tiếp tục giúp đỡ

Vừa qua, Báo Cần Thơ đã thông tin về một số hoàn cảnh thương tâm và đã nhận được sự ủng hộ tích cực của bạn đọc xa, gần. Tòa soạn xin chân thành cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm. Nhân đây, xin giới thiệu một số hoàn cảnh thương tâm đang mong được sự giúp đỡ của bạn đọc. Đó là:

- Bà Lê Thị Ngọc (80 tuổi, ở phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) bị suy thận mãn tính, có một người con bị bệnh tâm thần. Một tuần bà Ngọc phải đi lọc thận ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ 3 lần, mỗi lần 150.000 đồng nhưng cảnh nhà hết sức túng quẫn (xem bài: “Hãy giúp gia đình bà Ngọc qua cơn hoạn nạn!”, Báo Cần Thơ điện tử ngày 5-11-2008).

- Bà Nguyễn Thị Ba (76 tuổi, ở ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ), bị cao huyết áp, mắt mờ, nuôi đứa con bị bệnh bại liệt từ nhỏ đến giờ đã 53 tuổi (xem bài: “Hai bà mẹ và nỗi buồn tuổi xế chiều”, Báo Cần Thơ điện tử ngày 24-12-2008).

- Bà Hồ Thị Sạch (bà Tư Sạch, 72 tuổi ở ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Cờ Đỏ), sống trong căn chòi rách nát nuôi con trai bị bệnh tâm thần (xem bài: “Hãy giúp bà Tư Sạch bình yên tuổi già”, Báo Cần Thơ điện tử ngày 22-1-2008).

- Bà Nguyễn Thị Nhung (54 tuổi) ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Bà Nhung sống cô độc với đôi chân tật nguyền từ nhỏ (xem bài: “Bà Nhung cần được giúp đỡ”, Báo Cần Thơ điện tử ngày 12-3-2009).

- Nguyễn Thị Hồng Liên ở ấp Trường Thọ 1, xã Trường Long, huyện Phong Điền, bị bệnh tim đang cần tiền để điều trị. Hằng ngày, mẹ con Liên sống nhờ vào hàng tạp hóa nhỏ, cha Liên bị bệnh mất cách đây vài năm (xem bài: “Trái tim “khát” sống”, Báo Cần Thơ điện tử ngày 31-3-2009).

- Chị Tô Thị Kim Hà ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng bị khối u trực tràng di căn qua gan, nhà nghèo khó, chồng phải làm thuê trị bệnh cho chị và nuôi 2 con nhỏ. (xem bài “Chị Hà cần được giúp đỡ”, Báo Cần Thơ điện tử ngày 21-4-2009).

- Gia đình anh Lý Quốc Nam ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, đang khó khăn, con trai bị bệnh ung thư máu, vợ bị u nang buồng trứng (xem bài: “Gia đình anh Nam rất cần sự giúp đỡ” đăng Báo Cần Thơ điện tử ngày 5-5-2009).

- Bà Huỳnh Thị Ký (69 tuổi) và Huỳnh Thị Nhật (85 tuổi) cùng ngụ ở ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, sống cô đơn trong thiếu thốn. Bà Ký bị bệnh viêm phế quản, bà Nhật bị bệnh viêm phổi nặng và chứng đau khớp nhưng phải lao động để kiếm sống (xem bài: “Hai người già cô đơn, vất vả mưu sinh”, Báo Cần Thơ điện tử ngày 9-4-2009).

- Bà Hồ Thị Đỗ ở ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền đang trong cảnh khốn khó. Chồng mất được khoảng 1 năm thì con trai bà là Nguyễn Hoàng Hiếu trên đường đi làm về bị người chạy xe gắn máy đụng phải bị chấn thương sọ não, Nguyễn Thảo Huyền (em gái Hiếu) đang học lớp 10 phải nghỉ học phụ giúp mẹ lo cho Hiếu (xem bài: “Hãy giúp gia đình bà Đỗ vượt qua khốn khó”, Báo Cần Thơ điện tử ngày 25-4-2009).

- Anh Triệu Ngân Giang (xem bài: “Tôi không muốn là người tàn phế”, Báo Cần Thơ điện tử ngày 14-12-2007). Hoàn cảnh anh Giang rất đáng thương. Anh bị tai nạn giao thông, nằm liệt gần 2 năm nay, mẹ anh vừa mất. Anh Giang còn con nhỏ, vợ không có nghề nghiệp ổn định. Mỗi ngày anh Giang phải vô thuốc, cơ thể đang lở loét, vợ anh phải túc trực ngày đêm chăm sóc, không thể ra ngoài đi làm.

- Bà Nguyễn Thị Xem, (72 tuổi, ở khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) tìm hái rau dại kiếm sống và nuôi chồng đã 85 tuổi bị bệnh nặng (xem bài: “Tuổi già, nuôi chồng bệnh tật”, Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-3-2008).

TÒA SOẠN BCT

 

Chia sẻ bài viết