17/08/2008 - 21:07

Các hoàn cảnh thương tâm cần được tiếp tục giúp đỡ

Vừa qua, Báo Cần Thơ đã thông tin về một số hoàn cảnh thương tâm và đã nhận được sự ủng hộ tích cực của bạn đọc xa, gần. Tòa soạn xin chân thành cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm. Nhân đây, xin giới thiệu một số hoàn cảnh thương tâm đang mong được sự giúp đỡ của bạn đọc. Đó là:

- Bé Phạm Hoàng Phúc (11 tuổi) ở khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng bị bệnh tim bẩm sinh, gia đình gặp khó khăn, cha làm thợ hàn, mẹ đi giúp việc nhà (xem bài “Bệnh tim đang hành hạ bé Hoàng Phúc!” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 17-6-2008. Hiện nay, Phúc chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ phía bạn đọc. Trong khi, bệnh của Phúc diễn biến ngày càng nặng hơn.

- Bà Đào Thị Nhơn (bà Năm Kuôl, 76 tuổi) ở khu vực 5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều bị bệnh cao huyết áp, tim mạch và lao phổi (xem bài “Bà Năm Kuôl cần được giúp đỡ” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 30-6-2008). Hiện tại, bà Nhơn vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ phía bạn đọc.

- Chị Đỗ Thị Ngọc Liễu ở phường Ba Láng, quận Cái Răng bị chấn thương sọ não (xem bài “Chị Đỗ Thị Ngọc Liễu mong có cơ hội phục hồi sức khỏe” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 8-6-2008) đang cần tiền điều trị. Hiện tại, gia đình chị Liễu không có nhà ở, trú nhờ nhà mẹ ruột. Chị Liễu chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ phía bạn đọc.

- Anh Nguyễn Đăng Khoa (24 tuổi) ở khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng bị dị tật bẩm sinh, gia đình khó khăn (xem bài “Hãy giúp gia đình bà Diễn vượt qua khốn khó...” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 21-6-2008). Hiện nay, anh Khoa chỉ mới được bạn đọc ủng hộ 200.000 đồng.

- Em Nguyễn Phú Đông ở ấp Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn bị bệnh động kinh-rối loạn tâm thần, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (xem bài “Hãy cứu giúp em Nguyễn Phú Đông” đăng trên Báo Cần Thơ ngày 1-7-2008). Đến nay, em Đông chỉ mới được bạn đọc ủng hộ 100.000 đồng.

- Anh Trần Văn Tổng ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền bị bệnh liệt nửa người (xem bài “Anh Tổng cần được giúp đỡ” đăng trên Báo Cần Thơ ngày 22-5-2008). Anh Tổng được bạn đọc giúp đỡ hơn 1 triệu đồng nhưng hiện tại gia đình anh vẫn đang khó khăn, anh Tổng không đi lại được, nhà còn 2 đứa con nhỏ phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Mong bạn đọc tiếp tục ủng hộ cho anh.

- Anh Đỗ Minh Luân (20 tuổi) ở ấp Trường Tây A, xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ bị bệnh gan to, lách to, gia đình gặp nhiều khó khăn. Anh đang sống với mẹ già (xem bài “Anh Đỗ Minh Luân mong được bạn đọc giúp đỡ để trị bệnh” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 6-6-2008). Hiện tại, anh Luân đã được bạn đọc ủng hộ 1,1 triệu đồng nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để trị bệnh.

- Bà Hồ Thị Sạch (72 tuổi) ở ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Cờ Đỏ không con cháu, sống neo đơn trong căn chòi lá (xem bài “Hãy giúp bà Tư Sạch bình yên tuổi già” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 21-1-2008. Hiện bà Tư Sạch được bạn đọc ủng hộ hơn 1 triệu đồng, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để dựng 1 căn nhà lành lặn che mưa nắng.

- Chị Hồ Thị Xíu ở xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng với nhiều chứng bệnh ngặt nghèo (u xơ tử cung, u nang buồng trứng, sỏi thận,...). Chị đang chăm sóc mẹ già, 2 người anh trai bệnh tật và 1 đứa cháu mồ côi (xem bài “Tôi muốn sống để nuôi má” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 26-10-2007). Hiện tại, chị đang trở bệnh nặng rất cần giúp đỡ. Số tiền bạn đọc giúp chữa bệnh hơn 2 triệu đồng đã hết.

- Anh Triệu Ngân Giang ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bị tai nạn lao động (xem bài “Tôi không muốn là người tàn phế” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 12-12-2007). Dù đã được bạn đọc nhiều lần giúp đỡ nhưng hiện tại, anh Giang đang gặp khó khăn, anh nằm liệt một chỗ, vợ không có việc làm ổn định, con nhỏ, mẹ già thì mới vừa mất cách đây không lâu.

Tòa soạn mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa tiếp tục giúp đỡ để các bệnh nhân khốn khó nêu trên có điều kiện chữa trị bệnh.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết