20/04/2008 - 11:25

Các hoàn cảnh thương tâm cần được tiếp tục giúp đỡ

Vừa qua, Báo Cần Thơ đã thông tin về một số hoàn cảnh thương tâm và đã nhận được sự ủng hộ tích cực của bạn đọc xa, gần. Tòa soạn xin chân thành cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm. Nhân đây, xin giới thiệu một số hoàn cảnh thương tâm đang mong được sự giúp đỡ của bạn đọc. Đó là:

- Ông Dương Văn Cự ở ấp Trường Hòa, xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ một mắt ông đã bị hư, vợ bị tai biến, nhà sắp sập (xem bài “Mái nhà lành cho gia đình ông Cự!”, đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 28-3-2008). Hiện nay, gia đình ông Cự chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ phía bạn đọc.

- Bà Trương Thị Thảnh (72 tuổi) ở phường An Thới, quận Ninh Kiều bị bệnh tai biến và tiểu đường (xem bài “ Gánh cháo nuôi mẹ”, đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 20-3-2008) đang rất mong được giúp đỡ. Đến nay, chưa có bạn đọc nào hỗ trợ cho gia đình bà Thảnh, gia đình bà đang gặp nhiều khó khăn.

- Chị Hồ Thị Phượng ở đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều bị bệnh bướu tim (xem bài “Chị Phượng rất mong được giúp đỡ” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 21-3-2008. Đến nay, chị Phượng vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ bạn đọc.

- Anh Nguyễn Huỳnh Phát (30 tuổi) không có hậu môn đau khổ từ khi sinh ra được 4 ngày tuổi đến bây giờ (xem bài “Tôi muốn được sống và làm việc như mọi người...” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 25-1-2008). Hiện tại, gia đình anh mong có số tiền hơn 20 triệu đồng để lo chi phí mổ cho anh. Anh Phát mới được bạn đọc giúp đỡ hơn 500.000 đồng.

Mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa tiếp tục giúp đỡ để các bệnh nhân khốn khó nêu trên có điều kiện chữa trị bệnh.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết