16/12/2012 - 18:54

Bắc Mali

Các cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo vào dân thường ngày càng tàn bạo

Anh Maman Dedeou, 22 tuổi, bị các nhóm Hồi giáo chặt mất một bàn tay vì bị buộc tội ăn cắp một tấm nệm.  

Đó là tựa đề bài viết của Sudarsan Raghavan do báo Bưu điện Washington của Mỹ mới đây đăng tải. Nhà báo này cho biết tình trạng tấn công vào dân thường của các nhóm Hồi giáo ở khu vực Bắc Mali ngày càng tàn bạo, gây nên biết bao cảnh đau thương tang tóc ở nơi đây.

Vào một buổi chiều oi ả tại thành phố Timbuktu, các nhân viên cảnh sát Hồi giáo kéo cô Fatima Al Hassan ra khỏi nhà, rồi đánh đập, đẩy cô vào một chiếc xe tải màu trắng và dẫn cô đến trụ sở của họ. Cô đã bị nhốt trong một nhà tù trong khi chờ đợi án phạt đó là 100 roi điện. Được biết, cô bị phạt vì đã mang nước uống cho một du khách nam.

Theo các nạn nhân, các nhóm nhân quyền, các quan chức Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Mali, những người thuộc các nhóm Hồi giáo cực đoan ở miền Bắc Mali ngày càng thể hiện sự tàn bạo của họ đối với dân thường. Trước tình hình này, sau nhiều tháng do dự, Mỹ, các quốc gia châu Âu và các cường quốc trong khu vực đang chuẩn bị triển khai một lực lượng vũ trang nhằm giúp Chính phủ Mali chiếm lại miền Bắc. Các quan chức Mỹ và phương Tây khác cho biết nếu được Hội đồng Bảo an LHQ chấp thuận, lực lượng này sẽ được triển khai vào mùa hè hay mùa thu tới. Tuy nhiên, dư luận lo ngại rằng những phần tử cực đoan sẽ củng cố lực lượng, tiếp tục đưa ra những cuộc khủng bố vào dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. "Người dân ở đây đã hoàn toàn mất hy vọng. Trong vòng 8 tháng qua, họ phải sống trong cảnh không có chính phủ, không có bất cứ hành động nào chống lại các nhóm Hồi giáo. Hiện các nhóm Hồi giáo này có thể làm bất cứ điều gì họ thích đối với người dân" - Sadou Diallo, cựu thị trưởng của thành phố Gao bức xúc. Theo lời những người tị nạn từ miền Bắc, tình hình ngày càng tồi tệ hơn, các nhóm Hồi giáo dọa sẽ bắt cóc hoặc giết chết bất cứ người phương Tây nào ghé thăm khu vực này. Những người tị nạn nói rằng các nhóm Hồi giáo đã cưỡng hiếp và buộc phụ nữ phải kết hôn với họ, đồng thời cũng ra sức chiêu dụ trẻ em đầu quân cho họ.

Các nhóm Hồi giáo cực đoan đã biến khu vực sa mạc rộng lớn ở miền Bắc thành một vùng đất cho các phần tử al-Qaeda và các tay súng thánh chiến khác. Họ đã áp đặt luật Hồi giáo Sharia hà khắc, từng "nổi danh" dưới chế độ Taliban ở Afghanistan, lên quốc gia Tây Phi này, nơi mà phong trào Hồi giáo phát triển mạnh trong nhiều thế kỷ qua. Người dân ở đây bị tước quyền tự do cơ bản, bất kỳ hoạt động văn hóa nào không thuộc Hồi giáo bị cấm. Trẻ em đều không được đến trường. Nhiều người già bị bệnh cho đến chết mà không ai chữa trị, hầu hết bác sĩ và y tá đều chạy trốn và hầu hết các phòng khám và bệnh viện đều bị phá hủy hoặc bị cướp phá.

HOÀNG NAM (Theo Washington Post)

Chia sẻ bài viết