15/03/2010 - 10:07

CÀ MAU: Cảnh sát giao thông bắt được đối tượng cướp giật

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12-3-2010, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Cà Mau gồm: Trung úy Nguyễn Văn Thắng, Thiếu úy Trần Văn Đảm, Thiếu úy Lâm Giải Phóng và Thượng sĩ Trần Ngọc Chiến xuống chốt làm nhiệm vụ (tại ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau). Thiếu úy Lâm Giải Phóng đang cầm máy bắn tốc độ thì phát hiện có 01 chiếc xe gắn máy chạy với tốc độ cao vọt qua và có tiếng 2 phụ nữ chạy theo, hô: Cướp, cướp… cướp! Thiếu úy Lâm Giải Phóng cùng Thượng sĩ Trần Ngọc Chiến lập tức lên môtô đuổi theo 2 tên cướp một đoạn khoảng 1.000 mét, Biết không thể thoát, 2 tên cướp bỏ xe, chạy vào vườn của một người dân lẩn trốn. Đồng chí Phóng và đồng chí Chiến bỏ xe chạy bộ đuổi theo tóm được 1 tên, còn 1 tên chạy trốn. Lúc này, nghe tiếng tri hô của các chiến sĩ C.A, hàng chục người dân xung quanh khu vực đổ xô ra bao vây tìm kiếm và bắt được tên cướp còn lại, khi hắn đang trầm mình dưới ao.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai tên là: Dương Thanh Hải (1991) thường trú khóm 4, phường 5, TP Cà Mau và Nguyễn Văn Út (1989) thường trú xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Bước đầu chúng khai nhận, do không có tiền ăn chơi, khoảng 10 giờ 45 phút, Hải gặp Út, rủ nhau đi uống cà phê và bàn kế hoạch đi cướp giật kiếm tiền tiêu xài. Hải đồng ý và lấy xe gắn máy của Hải tháo biển số thật ra, gắn biển số giả vào. Dương Thanh Hải điều khiển xe chở Nguyễn Văn Út ngồi sau chạy đến ấp Bà Điều (xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) thì phát hiện 2 phụ nữ đi xe gắn máy có mang túi xách, tên Hải cho xe áp sát vào, tên Út giật lấy túi xách rồi tăng ga chạy về hướng huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau). Sau đó bị lực lượng CSGT truy đuổi, bắt giữ.

Hành động kiên quyết tấn công tội phạm của Thiếu úy Lâm Giải Phóng và Thượng sĩ Trần Ngọc Chiến, xứng đáng được biểu dương khen ngợi.

Minh Nhật

Chia sẻ bài viết