Trước khi gặp nhau, HLV và cầu thủ hai đội đều tuyên bố quyết thắng trước đối thủ. Do vậy, trận đấu của hai đội bóng sở hữu những cầu thủ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới được kỳ vọng là trận cầu nảy lửa, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt. Với quyết tâm cao và chiến thuật hợp lý, các cầu thủ Mexico đã khóa chặt các chân sút Brazil buộc đội chủ nhà phải chia điểm sau trận cầu không bàn thắng.
Trận đấu giữa hai đội diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu, liên tục những pha tấn công “ăn miếng trả miếng”, những cú sút hiểm hóc như người hâm mộ mong đợi. Brazil chủ động chơi pressing ngay trên phần sân của Mexico, nhằm tạo thế trận dồn ép về phía khung thành thủ môn G. Ochoa (13- Mexico). Với quyết tâm ghi bàn thắng, mỗi khi có bóng, gần như toàn bộ các cầu thủ Brazil tràn san phần sân của Mexico và sớm tạo được thế trận có lợi trong chiến dịch săn bàn. Trước các cầu thủ chủ nhà hừng hực khí thế, Mexico thể hiện rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công khi tung đội hình xuất phát có tới 5 hậu vệ. Lão tướng đội trưởng Rafael Marquez đã chỉ huy tuyến phòng ngự Mexico thi đấu lăn xả và bọc lót cho nhau rất tốt, chia cắt các tuyến và hạn chế sức mạnh tấn công của các vũ công Samba. HLV Miguel Herrera chỉ đạo các cầu thủ tích cực kiểm soát bóng ở khu trung tuyến, rồi tấn công vào trung lộ, hay tạt bóng cho các tiền vệ chạy cánh dâng cao đội hình tấn công. Sân nhà an toàn, Mexico tạo được nhiều pha bóng phản công sắc nét với sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa Peralta và Dos Santos. Mexico rất tự tin trước Brazil, họ nhiều phen làm cho người hâm mộ Brazil thót tim bởi những cú dứt điểm hiểm hóc về phía khung thành của thủ môn J.Cesar.
Đầu hiệp 2, HLV Luiz Felipe Scolari của Brazil tăng thêm sức mạnh ở hàng tấn công khi tung Bernard và Jo những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ tốt vào sân nhằm tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Neymar được thi đấu tự do hơn và gây rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ có nhiệm vụ “chăm sóc” anh. Sự điều chỉnh nhân sự này đã đem lại sắc màu mới cho hàng tấn công của Brazil, tạo thêm nhiều pha tấn công áp sát khung thành Mexico. Tuy nhiên, những đôi chân của Silva, Alves, Oscar, Neymar, hay Bernard, Jo... vẫn chưa thanh thoát hơn so với trận ra quân. Brazil áp sát, tung tổng cộng 8 cú sút về khung thành của thủ môn G. Ochoa, nhưng không có cú sút nào chuyển thành bàn thắng. Trước sức ép Brazil, Mexico chủ động chơi chậm và tỏ rõ ý đồ phòng ngự hơn, nhưng họ vẫn chứng tỏ là đối thủ rất khó chịu. Mexico tạo được thế trận chắc chắn, an toàn và kiến tạo được nhiều đường bóng nguy hiểm, nhất là những cú sút xa có uy lực về phía khung thành thủ môn J.Cesar.
Các cầu thủ Mexico đã có trận đấu hay trước đội chủ nhà. Họ không chỉ giữ được mành lưới trong sạch suốt 90 phút thi đấu chính thức trước các chân sút đẳng cấp thế giới mà còn tạo ra nhiều phá bóng nguy hiểm đáp trả khiến Brazil phải thót tim. Hòa không bàn thắng trước ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch là thành công lớn của các cầu thủ Mexico mà công đầu thuộc về thủ thành G. Ochoa. G. Ochoa đã có trận đấu quá xuất sắc, cảm giác bóng tốt, nhiều lần vô hiệu pha bóng tấn công của các chân sút Brazil, cứu cho đội nhà những bàn thua trông thấy. Màn trình diễn bế tắt, thi đấu thiếu thuyết phục của các vũ công Samba khiến cổ động viên chưa thể an tâm về con đường chinh phục ngôi vương của đội chủ nhà.
Trận hòa giữa Brazil và Mexico khiến cho cục diện của bảng A trở nên hấp dẫn hơn, phải đợi đến lượt trận cuối cùng mới xác định được 2 đội giành vé vào vòng 2.
Trần Quang

Neymar trong vòng vây của các cầu thủ Mexico.

Một pha tranh chấp bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội.

Thủ môn G.Ochoa (13- Mexico) có trận đấu xuất sắc, cứu cho đội nhà nhiều bàn thua trông thấy.