18/05/2011 - 14:05

Chung kết Europa League, 1 giờ 45, ngày 19-5, sân Aviva, Dublin, Ireland

Braga chưa đủ lực tiếp tục tạo bất ngờ

Braga (trái) khó tiếp tục làm nên bất ngờ trước Porto (phải). Ảnh: Indiatimes

Trận chung kết giải Europa League năm nay sẽ diễn ra tại sân Aviva, Dublin, Ireland giữa hai đội bóng Bồ Đào Nha là Porto và Braga. Về mặt thành tích và chuyên môn, Braga chưa đủ thực lực để “qua mặt” Porto.

Sớm vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, các cầu thủ Porto lại thắng Maritimo 2-0 trong trận cuối cùng vừa qua để kết thúc mùa giải với thành tích bất bại (27 trận thắng, 3 trận hòa). Đây là kết quả tuyệt vời cả về phong độ và tinh thần cho trận chung kết Europa League. Càng về cuối giải, Porto càng thắng như chẻ tre như “đè bẹp” CSKA Moscow với tổng tỷ số 10 - 3 ở tứ kết, rồi hạ Villarreal với tổng tỷ số 7 - 4 ở bán kết... Đối đầu với Braga trong trận cuối cùng, Porto cũng chiếm thế thượng phong bởi ở giải VĐQG Bồ Đào Nha năm nay, Porto thắng Braga 3 - 2 trên sân nhà và 2 - 0 trên sân khách.

Dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ tài năng Villa - Boas, Porto trở thành một đội bóng công thủ toàn diện. Bộ đôi tiền đạo Hulk – Falcao của họ được xem là hàng tiền đạo hiệu quả hàng đầu châu Âu hiện nay. Hulk là “Vua phá lưới” Giải VĐQG Bồ Đào Nha còn Falcao đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Europa League với 16 bàn thắng. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải trên đấu trường Europa League. Tài điều binh khiển tướng, khả năng “truyền lửa”, xoay chuyển cục diện của HLV Villa – Boas đã được kiểm chứng qua quá trình thắng như chẻ tre càng củng cố thế mạnh của Porto.

Braga xếp thứ 4 ở giải VĐQG Bồ Đào Nha năm nay, kém Porto đến 35 điểm. Nhưng dù sao Braga cũng đã gây bất ngờ lớn nhất ở giải Europa League năm nay khi quật ngã nhiều “ông lớn” như: Dynamo Kiev, Benfica... để lần đầu tiên trong lịch sử có mặt trong trận chung kết.

Không thể sánh với Porto về lực lượng, nhưng Braga có lẽ không kém về tinh thần thi đấu, kỷ luật trong lối chơi. Họ thường triển khai thế trận phòng ngự chặt chẽ, chớp cơ hội phản công khiến đối phương không kịp trở tay. 7 trận ở Europa League mùa này, Braga mới thủng lưới 3 bàn.

Các cầu thủ Braga sẽ dốc hết sức trong trận chung kết với Porto để làm quà từ biệt cổ động viên bởi mùa giải tới nhiều trụ cột và cả HLV Domingos sẽ tìm “bến đỗ” mới. Bị coi là “chiếu dưới” sẽ mang lại tâm lý thoải mái cho Braga. Bất lợi của họ có chăng là phải căng sức trong trận đấu với Sporting Lisbon vừa qua, nhưng bất thành (Braga thua 0-1) mất vị trí thứ 3.

Porto mạnh hơn và quá hiểu lối chơi của Braga nên có lẽ khó xảy ra bất ngờ. Dự đoán: Porto thắng.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết