14/12/2012 - 20:48

Bóng đá có trở lại với giá trị thực?

Với những gì đang diễn ra, có thể nói rằng các nhà làm bóng đá ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chẳng có một lộ trình gì rõ ràng để đưa bóng đá Việt Nam phát triển bền vững. Người ta hô hào rằng mùa giải 2013 Việt Nam sẽ học theo bóng đá chuyên nghiệp kiểu Nhật Bản. Kế hoạch đó chưa thấy đâu thì các nhà làm bóng đá lại đề nghị V-League 2013 sẽ học tập theo cách của Malaysia và Singapore. Không hiểu nổi vì sao tư tưởng các nhà làm bóng đá của ta cứ mãi quẩn quanh ở khu vực "trũng" của bóng đá thế giới. Nếu cứ đà này, có khi mai đây Việt Nam nên học tập Lào làm bóng đá vì màn trình diễn của đội tuyển Lào tại AFF Cup rất ấn tượng (!).

Sau hơn 10 năm lên chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam giờ trở lại từ đầu sau thảm bại tại AFF Cup. Ảnh: S.H
 

Dường như từ khi hòa nhập với khu vực năm 1993 đến nay nền bóng đá nước nhà vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng biết đi hướng nào cho đúng. Thành tích thì ngày càng đi xuống, lối chơi không rõ ràng theo phong cách nào. Những lộ trình "dao to búa lớn" vẽ ra như năm 2018 đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt ở World Cup, giải quốc nội sẽ trở thành giải chuyên nghiệp số một Đông Nam Á, đã như bong bóng vỡ tan. Một nền bóng đá thay đổi chóng mặt, việc mua bán, giải tán đội bóng diễn ra xoành xoạch thì làm sao có thể có được sự ổn định để phát triển.

Nhớ cái ngày bóng đá Việt Nam chập chững lên chuyên nghiệp, câu nói cửa miệng của những nhà làm bóng đá là "cứ đi rồi thành đường". Bây giờ thì có lẽ những nhà làm bóng đá vẫn còn đang tìm đường, hay nói đúng hơn là đang mò mẫm tìm một lối ra.

Ở cấp CLB, các ông bầu đang bỏ dần bóng đá vì đó không còn là mảnh đất màu mỡ nữa. Dự án bất động sản đóng băng hàng loạt và những công trình "dựa hơi bóng đá" không còn ngon nữa, nên bóng đá đã bị các ông chủ buông tay. Thời gian qua, nhiều ông bầu nhảy vào làm bóng đá chỉ vì cạnh tranh lấy tiếng, hoặc "tức nhau tiếng gáy" đã đua nhau vung tiền mà bất chấp giá trị thực của bóng đá. Khởi đầu là mức kỷ lục 1 tỉ đồng để Trường Giang từ Tiền Giang chuyển về Bình Dương năm 2002. Chỉ 9 năm sau, cái mốc đó đã thành 12 tỉ đồng để trung vệ Phước Tứ về đầu quân Sài Gòn Xuân Thành. Chưa kể còn có những khoản chi rất đậm để trốn thuế được giữ kín.

Sự phát triển "ảo" tất yếu dẫn tới sụp đổ. Những "cái chết" của NaviBank Sài Gòn, CLB Bóng đá Hà Nội hay Khatoco Khánh Hòa… liệu có giúp bóng đá Việt Nam nhận ra giá trị thực của mình? Giá trị thực giờ cũng đang trở lại với các CLB làm bóng đá thực tâm. Những đội bóng bị gọi "nhà nghèo" ở V-League như Kienlongbank Kiên Giang, Thanh Hóa… đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết