22/06/2010 - 14:40

Bên lề World Cup

* FIFA đã thay đổi quy định về việc treo giò các cầu thủ nhằm tránh tình huống nhiều tên tuổi lớn vắng mặt ở trận chung kết World Cup. Theo thông báo mới, các cầu thủ tham gia trận bán kết sẽ chỉ bị treo giò trận chung kết nếu bị phạt thẻ đỏ, chứ không áp dụng cho những trường hợp cầu thủ bị phạt 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu khác nhau. Tiền vệ Michael Ballack của Đức từng vắng mặt ở trận chung kết vì bị thêm thẻ vàng ở bán kết World Cup 2002.

 

* Nhằm khuyến khích cổ động viên sử dụng xe buýt để giảm áp lực giao thông trước trận đấu giữa Brazil và Bờ Biển Ngà, các nhà tổ chức sân Johannesburg đưa ra sáng kiến: thu hút sự chú ý bằng người đẹp. 31 người đẹp (ảnh) lọt vào vòng chung kết hoa hậu thế giới đã tham gia cùng cổ động viên đi tới sân vận động Johannesburg bằng xe buýt trung chuyển tốc hành, hoạt động trên những tuyến chuyên dụng.

* Phải hầu tòa vì chỉ trích đội tuyển Anh! Đó là Pavlos Joseph (ảnh), một cổ động viên 32 tuổi người Anh chẳng biết bằng cách nào đã xông vào phòng thay đồ của đội tuyển Anh, tuôn ra những lời khó nghe với các tuyển thủ Anh sau trận hòa Algeria 0-0. Pavlos Joseph đã bị Tòa án World Cup của FIFA ở Cape Town thẩm vấn hôm 20-6 vì lỗi gây mất an ninh ở World Cup và có nguy cơ phải “bóc lịch” 6 tháng.

* Bắt chước Maradona! Tiền đạo Luis Fabiano (ảnh, giữa) biện minh cho bàn thắng thứ 2 anh ghi vào lưới Bờ Biển Ngà bằng hai lần dùng tay khiển bóng là “Bàn thắng ... tự do”, chẳng khác gì câu “Bàn tay chúa” mà Maradona từng nói khi dùng tay ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh. Thậm chí Fabiano còn nói đây là bàn thắng ấn tượng nhất trong sự nghiệp của mình!

MINH THẢO - ĐÌNH PHƯỢNG (Theo báo nước ngoài)

Chia sẻ bài viết