21/05/2022 - 19:48

Bên chiều xốn xang...

NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

Tôi về qua lũy tre xanh
Tiếng chim ríu rít chuyền cành xôn xao
Nắng vàng sóng sánh bờ ao
Cánh chuồn qua ngõ lạc vào giấc mơ
 
Mẹ ngồi tựa cửa ru hờ
Nghe miền cổ tích ngày thơ thầm thì
Đường về mỏi bước thiên di
Cải vàng trên bến lỡ thì đợi ai?
 
Gió qua thao thức đêm dài
Vầng trăng mắc cạn đường cày sớm hôm
Bếp nhà bồ hóng đen ngòm
Cơm sôi khói bếp mà thơm nao lòng.
 
Chiều về ngọn gió qua sông
Xôn xao bờ lá cải ngồng hắt hiu
Ngõ nhà dáng mẹ liêu xiêu
Lặng nghe nước mắt bên chiều xốn xang...

Chia sẻ bài viết