01/05/2014 - 16:32

Bay xa tiếng hát, lời ca…

Đã thành thông lệ, cứ đến những ngày Tết, những dịp lễ lớn của dân tộc, bà con các vùng ven của thành phố lại trông đợi hai đoàn nghệ thuật là Đoàn Cải lương Tây Đô và Đoàn Ca– múa– kịch Lưu Hữu Phước về diễn phục vụ. Bà con náo nức khi được thưởng thức những tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước; còn các nghệ sĩ ấm lòng với niềm vui của khán giả để càng nỗ lực làm nghề.

Tối 29-4, Đoàn Ca– múa– kịch Lưu Hữu Phước (Đoàn CMK LHP) diễn phục vụ tại lung Cột Cầu, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Điểm diễn cách không xa trung tâm thành phố nhưng do đường nông thôn nên xe gắn máy phải thay nhau vận chuyển âm thanh, đạo cụ của đoàn đến sàn diễn. 19 giờ chương trình mới bắt đầu nhưng chưa đến 18 giờ, bà con đã tề tựu rất đông quanh sân khấu để “coi hát”. Từ những cụ già, thanh niên đến thiếu nhi đều say sưa theo từng tiếng đàn, lời ca, lớp kịch. Những tràng vỗ tay cùng những nhánh hoa hái vội ven đường là cách để bà con Nhơn Nghĩa thể hiện tình cảm của mình đến với nghệ sĩ. Bà Nguyễn Thị Hường, 74 tuổi, dắt đứa cháu ngoại lên 10 tuổi đi xem văn nghệ, nói: “Lâu lắm mới được coi chương trình văn nghệ trực tiếp như vậy, hay quá! Nghệ sĩ nào cũng đẹp, ca hay diễn giỏi nên ngồi coi đến cuối mà không chán!”. Đây là đêm diễn phục vụ thứ 3 của Đoàn CMK LHP sau 2 đêm diễn ở quận Cái Răng và Ninh Kiều. Dự kiến, từ nay đến ngày 19-5, đoàn sẽ diễn thêm 6 suất nữa tại các địa phương khác trong thành phố.

      HCV Trần Hữu Trang 2012 Nguyễn Phương Anh (trái) và HCV Trần Hữu Trang 2014 Võ Hồng Thủy gây xúc động với trích đoạn “Hoa đất” trong chương trình biểu diễn của Đoàn cải lương Tây Đô.

Do bận thi diễn Giải thưởng Trần Hữu Trang nên Đoàn Cải lương Tây Đô “xuất quân” muộn hơn so với Đoàn CMK LHP. Đêm diễn đầu tiên là tối 30-4 tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, được bà con nhiệt tình chào đón. Những trích đoạn cải lương tái hiện một thời “gian lao mà anh dũng” của dân tộc lay động khán giả. Theo kế hoạch, Đoàn Cải lương Tây Đô sẽ diễn 9 suất, rải đều khắp các quận, huyện của thành phố.

Những suất diễn của Đoàn Cải lương Tây Đô và Đoàn CMK LHP thu hút người xem bởi chương trình, kịch bản khá chỉn chu, có nội dung xuyên suốt và những tiết mục gây ấn tượng. Chương trình diễn phục vụ của Đoàn CMK LHP có 15 tiết mục gồm ca, múa, kịch, từ những ca khúc truyền thống cách mạng đến những tình khúc quê hương rất mượt mà. Điểm nhấn của chương trình là vở kịch “Những khán giả thầm lặng” của tác giả Phan Hùng, đạo diễn Phú Lâm. Đó là câu chuyện về một đoàn văn công đi diễn phục vụ một nhóm bộ đội công binh. Khi đến sân khấu biểu diễn thì các anh đã bị địch bỏ bom, hy sinh không còn một ai. Đoàn văn công vẫn hát, vẫn diễn để tiễn đưa các anh về lòng đất mẹ… Còn Đoàn Cải lương Tây Đô, diễn ở đâu cũng được khán giả trông đợi. Bởi lẽ, trong chương trình biểu diễn, Đoàn đưa vào trích đoạn “Hoa đất” do HCV Trần Hữu Trang 2012 Nguyễn Phương Anh và Võ Hồng Thủy biểu diễn. Chính trích đoạn này đã mang về cho Võ Hồng Thủy chiếc HCV Trần Hữu Trang 2014 vừa được trao tại Bạc Liêu đêm 27-4. Một cô gái 28 tuổi hóa thân thành má Năm- người mẹ miền Nam gần 70 tuổi, đã chịu nỗi đau có chồng và 2 con hy sinh. Hòa bình, má Năm lại nhận hung tin anh Hậu- con trai của má- anh dũng hy sinh ngay trong ngày 30-4-1975. Niềm đau ấy, má Năm giấu chặt trong lòng vì sợ đồng đội của con lo lắng. Nhưng khi một mình đối diện với kỷ vật của con và những ngôi mộ tang tóc, nỗi đau ấy vỡ òa… Nghệ sĩ Nguyễn Phương Anh tâm sự: “Dù đã diễn ở nhiều nơi nhưng khi được diễn lại trích đoạn này cho bà con thành phố xem, tôi hạnh phúc lắm. Đâu đó ở thành phố mình vẫn còn nhiều người mẹ mang nỗi đâu âm ỉ ấy trọn một đời”. Khi xem “Hoa đất”, nhiều khán giả không cầm được nước mắt.

Ông Trần Văn Thiện, Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô kiêm Trưởng Đoàn Cải lương Tây Đô, cho biết: “Để chuẩn bị cho đợt diễn phục vụ dịp lễ 30-4, 1-5, 7-5 và 19-5, chúng tôi đã lên kịch bản, tập dượt từ nhiều tháng trước. Mong muốn của chúng tôi là mang đến cho bà con những tiết mục hoàn thiện nhất”. Ông Thiện cũng cho biết, địa bàn mà đoàn chọn chủ yếu là vùng ven, những nơi xa trung tâm thành phố, bà con ít có cơ hội tiếp cận với các phương tiện giải trí. Dù ở những vùng này giao thông chưa thuận tiện, việc đi lại, vận chuyển đạo cụ còn ít nhiều khó khăn nhưng các nghệ sĩ đều phấn khởi và ấm lòng trước sự náo nức, nhiệt tình của bà con.

Chứng kiến cảnh anh em hậu đài đến nghệ sĩ và cả lãnh đạo đoàn khệ nệ vác loa, đèn, sân khấu len qua những con đường nhỏ để đến nơi diễn mới thấy hết nỗ lực làm nghề của các nghệ sĩ. Ở những điểm diễn xa, các diễn viên, nghệ sĩ tập kết đi xe ô tô, còn những điểm gần, họ phải tự túc phương tiện đi lại. Sau vở diễn, các nghệ sĩ lại “lọc cọc” trên chiếc xe gắn máy, lặng lẽ len qua đám đông ra về. Ca sĩ Thiên Trúc, Đoàn CMK LHP, kể: “Chuyện nghệ sĩ xách dép, đi bộ hàng cây số đến nơi diễn là rất bình thường. Những khi trời mưa, nghệ sĩ cũng ướt mem nhưng từ trên sân khấu nhìn xuống, thấy khán giả hai ba người che chung áo mưa coi thì chúng tôi chỉ còn biết hát hết mình để không phụ lòng bà con”.

Năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành đề án “Đưa các chương trình hoạt động văn hóa phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020”. Mục tiêu của đề án là giảm nhanh khoảng cách chênh lệch thời lượng và chất lượng được thụ hưởng các loại hình và sản phẩm văn hóa, nghệ thuật giữa đồng bào những nơi này với vùng đồng bằng, thành thị…trong cả nước. Cụ thể là nâng dần tỷ lệ được thụ hưởng các loại hình nghệ thuật cho đồng bào tại những vùng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hiện nay, ngành văn hóa TP Cần Thơ cũng đang dựa vào tình hình thực tế để triển khai đề án này đến các đoàn nghệ thuật, trung tâm văn hóa… Mục tiêu trọng tâm là đưa các đoàn nghệ thuật về diễn ở các vùng ven, ngoại thành nhiều hơn nữa. Hai đoàn nghệ thuật trực thuộc Nhà hát Tây Đô là Đoàn Cải lương Tây Đô và Đoàn CMK LHP đã và đang hiện thực hóa đề án này qua từng chuyến lưu diễn. Mỗi năm, Đoàn Cải lương Tây Đô diễn khoảng 50 suất, chủ yếu ở các huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai… Đoàn CMK LHP cũng đảm bảo trên 60 suất diễn/ năm. Đây là nỗ lực lớn bởi nhân sự của cả hai đoàn không quá 100 người.

* * *

Trong những ngày tháng Tư và tháng Năm lịch sử, nghe các nghệ sĩ Cần Thơ biểu diễn phục vụ nhân dân, người cao niên như tìm lại quá khứ hào hùng của một thời đạn bom khói lửa; người nhỏ tuổi thêm hiểu và yêu truyền thống kiên cường của cha ông và cảm nhận vẻ đẹp của Cần Thơ hôm nay. Chương trình biểu diễn của Đoàn CMKLHP kết thúc bằng những câu hát thật ý nghĩa: “Nụ cười Cần Thơ như nắng mới. Mặt trời bình yên đang bước tới. Vuốt ve tôi những si mê, vuốt ve tôi những lối về…” (“Đường về Cần Thơ”- Từ Huy).

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết