13/05/2013 - 20:23

Bầu hay chọn?

Ông Lê Hùng Dũng (trái) khó kế nhiệm Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bởi những toan tính chọn người.
 

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ VII sẽ khai mạc vào ngày 5-6 và VFF vừa công bố 3 ứng viên tranh cử chức Chủ tịch VFF gồm Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn và Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.

VFF mới chỉ giới thiệu ứng viên thế mà làng bóng đã chắc như đinh đóng cột rằng Thứ trưởng Lê Khánh Hải sẽ trúng cử. Thật lạ bởi Đại hội VFF là một cuộc bầu chọn công khai và minh bạch nhưng chưa bầu sao lại biết rõ tân Chủ tịch VFF?

Thời gian gần đây dư luận đang tranh cãi gay gắt về việc Bộ VH-TT&DL ban đầu giới thiệu Phó Tổng cục trưởng TDTT Phạm Văn Tuấn và thậm chí còn "dọn đường" cho ông tiếp nhận chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn để gần hơn với ghế Chủ tịch. Thế rồi đùng một cái Bộ lại tiến cử thêm Thứ trưởng Lê Khánh Hải.

Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi lớn hơn không chỉ là việc đưa "người nhà nước" vào quản lý một tổ chức xã hội mà còn là chuyện ông Thứ trưởng bị "ép" chứ không phải tự nguyện.

Ông Lê Khánh Hải hơn hai lần từ chối ghế Chủ tịch VFF. Một mặt ông không xuất thân từ bóng đá nên không sâu sát các hoạt động bóng đá vốn phức tạp như làng bóng Việt Nam. Mặt khác, công việc đồ sộ quản lý 7 đơn vị trực thuộc ở Bộ VH-TT&DL của ông đã chiếm rất nhiều thời gian và công sức.

Cái khó nữa cho Bộ khi trì hoãn nhiều lần đến nay mới công bố ứng viên Chủ tịch VFF còn bởi đặt trường hợp ông Lê Hùng Dũng không đắc cử thì ông cũng không còn chân Phó Chủ tịch VFF. Mà chuyện phụ trách vận động tài trợ cho bóng đá Việt Nam thì không ai có thể qua mặt ông Dũng vào thời điểm này.

Nỗi khổ của VFF là việc xây dựng các tiêu chí cho ứng viên Chủ tịch VFF một đằng nhưng cái quyền tự quyết hoặc can thiệp lại nằm ở nẻo khác. Cứ nhìn vào 6 nhiệm kỳ trước với 8 người do Bộ VH-TT&DL đưa vào để kiểm soát và quản lý cho thấy tổ chức xã hội nghề nghiệp này không được trả về cho xã hội một cách thực chất.

Giới hâm mộ chỉ mong đợi vị tân Chủ tịch VFF phải là nhân vật có nhiều hiểu biết, giàu trải nghiệm và tự nguyện dấn thân cho bóng đá Việt Nam chứ không cần người ngồi cho đủ mâm.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết