Sau lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) quận Ninh Kiều năm 2013-2014 vào ngày 9-1 vừa qua, có hai môn thể thao được tổ chức thi đấu trong ngày là môn bóng bàn và Taekwondo. Hai môn thể thao này được tổ chức tại Nhà thi đấu Trường Tiểu học Võ Trường Toản.
 |
|
Quang cảnh thi đấu môn bóng bàn tại HKPĐ quận Ninh Kiều. |
HKPĐ cấp quận nên phần lễ khai mạc được tổ chức khá long trọng. Tuy nhiên khi đến xem thi đấu, chúng tôi thất vọng vì cảnh tượng bát nháo ở địa điểm tổ chức. Trước hết là môn Taekwondo, xung quanh sàn đấu các VĐV, cổ động viên ngồi, nằm la liệt, bên cạnh là đồ dùng cá nhân, giỏ xách, dép giày
để ngổn ngang. Xung quanh khu vực này, giẻ lau nhà, bọc nylon nằm vươn vãi, nhiều VĐV làm đổ thức uống ra sàn
góp phần làm khu vực này thêm dơ bẩn, nhếch nhác. Cảnh tượng bát nháo này xảy ra trong nhà thi đấu bị xuống cấp, thiếu vệ sinh. Nền gạch ở các mép tường bị sụt lún, nền nhà đầy bụi, thảm thi đấu vấy bẩn
khiến cho nhiều người đến xem thi đấu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Điều kiện thi đấu như vậy, người có mặt trong nhà thi đấu cũng lộn xộn không kém. Không có sự sắp xếp, tổ chức mà mọi người từ vận động viên, dẫn đoàn, đến trọng tài
thoải mái đi lại, tự tìm chỗ ngồi. Do không có bố trí ghế ngồi nên khán giả đến xem ngồi xoải chân lên cả thảm đấu
Nhiều người đến xem tỏ ra ngao ngán rằng chưa có một cuộc thi võ thuật nào lại "ồn ào" như vậy.
Bên khu vực thi đấu bóng bàn cũng
lộn xộn không kém. Có 3 bàn thi đấu bóng bàn nhưng chỉ có 1 bàn có lưới, mà theo lịch thi đấu thì có khá nhiều nội dung sẽ tổ chức thi đấu trong buổi sáng. Do không có lưới nên đến gần 9 giờ, nhiều VĐV mệt mỏi bơ phờ vì đợi hoài mà chưa đến lượt thi đấu. Mãi cho đến hơn 9 giờ thì ban tổ chức mới bổ sung thêm được một lưới, còn bàn còn lại buộc phải đem vào góc tường. Cũng tương tự như khu vực thi Taekwondo, không khí bên bóng bàn cũng ồn ào, bát nháo. Các cổ động viên, HLV, trọng tài, VĐV
đứng xung quanh bàn VĐV đang thi đấu. Thường ở các giải bóng bàn, ban tổ chức luôn quy định khu vực dành cho cổ động viên, trọng tài
nhưng ở điểm thi đấu này lại không có quy định khu vực cho cổ động viên, VĐV cho nên cảnh chen chúc, lộn xộn là khó tránh khỏi.
Gặp phụ huynh của một VĐV bóng bàn, chị bức xúc: "Ban tổ chức thông báo là thi đấu vào buổi sáng, nhưng không có giờ giấc cụ thể, đã vậy lại thiếu bàn thi đấu nên các cháu phải đợi chờ. Điều mà tôi thấy bất ngờ nhất là giải đấu này quá lộn xộn, nhiều phụ huynh phải ngồi bệt dưới đất, còn các cổ động viên thì đứng lố nhố, mọi thứ xung quanh quá ồn ào, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý VĐV
". Không chỉ phụ huynh của VĐV mà cả thầy cô đưa học trò đến thi đấu cũng tỏ ra không hài lòng. Cô giáo C. của một trường THPT ngao ngán: "Tôi chưa thấy giải đấu nào lại tổ chức thiếu chuyên nghiệp như vậy, cách sắp xếp nơi thi đấu cho VĐV, thiết bị thi đấu không đảm bảo khiến cho nhiều nội dung đáng lẽ đã thi đấu xong trong buổi sáng này không thể diễn ra. Cảnh tượng của nhà thi đấu này quá nhếch nhác, dơ bẩn, mất trật tự quá sức
"
Các môn thi đấu nằm trong HKPĐ cấp quận được tổ chức theo kế hoạch cụ thể nhưng không hiểu sao lại diễn ra như vậy. HKPĐ dành cho các em học sinh không phải là hoạt động mới diễn ra mà được tổ chức đều đặn hàng năm. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là do ban tổ chức HKPĐ quận Ninh Kiều thiếu kinh nghiệm tổ chức hay là do thiếu sự quan tâm?
Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN