06/04/2008 - 11:32

Cà Mau

Bắt một đối tượng truy nã sau 18 năm lẩn trốn

Tên Lê Văn Tỏ (Đặng Văn Nam).

Nhiều người ở xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai biết tên Đặng Văn Nam bởi vì ông ta có lối sống chuẩn mực, hiền lành và gần gũi với mọi người và còn là một “đại gia” khá thành đạt trong việc làm ăn. Gia đình Nam có cả một dãy nhà trọ được trang bị máy lạnh cao cấp, một xe tải 5 tấn dùng để cho thuê, 06 người con của Nam cũng khá thành đạt, ai cũng có cuộc sống sung túc… Một ngày trung tuần tháng 3-2008, mọi người mới giật mình khi biết hắn là tên tội phạm có lệnh truy nã của Công an tỉnh Cà Mau 18 năm qua với cái tên cúng cơm là Lê Văn Tỏ (SN 1959), quê quán ở ấp 5, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Vào năm 1990, Lê Văn Tỏ có hợp đồng với Ban sản xuất Huyện ủy Thới Bình, tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) vận chuyển phân Urê từ thành phố Hồ Chí Minh về huyện Thới Bình để phục vụ sản xuất. Tỏ được Huyện ủy Thới Bình tin tưởng và giao cho Tỏ làm đại diện cơ quan trực tiếp đi nhận hàng và vận chuyển 400 tấn phân Urê trị giá khoảng 180 triệu đồng (tương đương với 65 lượng vàng SJC lúc bấy giờ). Nắm trong tay một khối tài sản lớn, Tỏ không thực hiện đúng theo hợp đồng, các chuyến hàng phân Urê không chuyển về Thới Bình như dự kiến, mà được Tỏ chuyển qua tỉnh An Giang bán lấy tiền bỏ túi riêng. Sau khi xác định được hành vi vi phạm pháp luật của Lê Văn Tỏ, Công an huyện Thới Bình mời Tỏ về cơ quan để làm rõ. Nhưng, Lê Văn Tỏ đã bỏ trốn. Công an tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tỏ về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”. Mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ đã bỏ nhiều công sức truy tìm, nhưng Lê Văn Tỏ vẫn bặt vô âm tín cho đến ngày bị bắt.

Theo lời khai của Lê Văn Tỏ, sau khi chiếm đoạt được tài sản và bị cơ quan Công an phát giác, Tỏ đã đưa vợ và 6 con của y lên tỉnh An Giang sau đó vượt biên qua Campuchia để trốn tránh pháp luật. Nhưng chỉ được một năm, thì phía nước bạn trao trả Lê Văn Tỏ về nước, cùng một số kiều bào là người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia. Vì sợ cơ quan Công an phát hiện, Tỏ đã khai khống tên, họ, năm sinh, quê quán của y và vợ y, sau đó tạo vỏ bọc là một con người lương thiện. Y đã đưa gia đình đến sinh sống ven lòng hồ Trị An, thuộc xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và được người dân nơi đây biết đến với cái tên là Đặng Văn Nam. Trong thời gian tạm trú tại đây, vợ chồng Tỏ luôn chăm chỉ làm ăn, tuân thủ pháp luật, không có bất cứ hành vi nào đáng phê phán. Năm 1999 vợ chồng Tỏ được chính quyền địa phương xét cho nhập cư tại ấp 1, thế là Lê Văn Tỏ đương nhiên trở thành người có hộ khẩu thường trú tại đây. Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, cho dù Tỏ có thay tên đổi họ cho cả gia đình, nhưng y cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Bài, ảnh: Minh Nhật

Chia sẻ bài viết