 |
|
Cảnh sát trấn áp người biểu tình tại trung tâm Thủ đô Luân Đôn. Ảnh: Standard |
Hôm 12-6, đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và những người biểu tình ở trung tâm Thủ đô Luân Đôn của Anh khi đám đông xuống đường để phản đối Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G8), dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 và 18-6 tại khu nghỉ mát sang trọng Lough Erne của Bắc Ireland.
Theo các phương tiện truyền thông, Chính phủ Anh đã phải huy động khoảng 1.200 cảnh sát để đối phó và sau đó bắt giữ ít nhất 32 người với các tội danh bao gồm tấn công cảnh sát, sở hữu vũ khí và hủy hoại tài sản công.
Lực lượng an ninh cho biết, những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài trụ sở Tập đoàn dầu khí hàng đầu của Anh BP, Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin và một số ngân hàng. Tại quận Soho, cảnh sát phải dùng cưa để phá bỏ rào chắn khu vực mà nhóm biểu tình "StopG8" định tổ chức "Ngày hội Chống Chủ nghĩa tư bản" trong hai ngày diễn ra hội nghị. Trong khi đó ở khu mua sắm cao cấp Phố Oxford và Regent, làn sóng người biểu tình liên tục đổ về đây và hô vang các khẩu hiệu như "Không biên giới, không nhà tù, không có chủ nghĩa tư bản" để phản đối. Ngoài ra, phát ngôn viên Sở Cảnh sát thủ đô còn xác nhận lực lượng an ninh được lệnh truy lùng "những cá nhân liên quan sở hữu vũ khí và có ý định gây thiệt hại tài sản công và tham gia vào các vụ bạo động" quanh phố Beak sau khi người biểu tình đột kích và chiếm đóng đồn cảnh sát cũ trong khu vực.
Theo hãng tin Anh Reuters, nhóm "Stop G8" hồi tháng trước đã đưa ra bản đồ "100 mục tiêu tiềm năng" để mọi người có thể "bộc lộ sự tức giận" bao gồm các văn phòng của những tổ chức tài chính ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty quốc phòng và các tập đoàn khai thác khoáng sản năng lượng chẳng hạn như BP hay tập đoàn sản xuất thép lớn nhất thế giới ArcelorMittal ở trung tâm Thủ đô Luân Đôn. Mặc dù Thủ tướng Anh David Cameron từng bày tỏ ưu tiên các mục tiêu thúc đẩy thương mại, đảm bảo về thuế và tính minh bạch của những công ty lớn đang đầu tư phát triển tại Anh trong Hội nghị thượng đỉnh G8 lần này nhưng hầu hết những người biểu tình nói rằng, họ cảm thấy hội nghị chỉ là nơi "phân chia tài sản" và là "con tin" về mặt lợi ích của các doanh nghiệp.
VI VI (Theo Guardian, Reuters)