19/06/2022 - 13:19

Bâng khuâng mùa nhớ

VỸ TUẤN

 

Dường như trời đã giao mùa!

Từng cơn gió mát khẽ lùa ngang qua

Cơn mưa bất chợt ướt nhòa

Vuốt ve màu nắng phôi pha của ngày.

 

Dường như hạ đến rồi đây!

Trên cành phượng vĩ bung đầy sắc hoa

Như màu môi ai ngọc ngà!

Để ta nhớ thuở xưa xa một thời…

 

Dường như ve cũng cất lời!

Tiếng kêu da diết giữa trời mênh mông

Ai xa mà chẳng nao lòng?

Nhớ trường, nhớ cả tuổi hồng thơ ngây!

 

Giờ xa xôi hết tháng ngày…

Chỉ còn nỗi nhớ quắt quay trong lòng

Chiều nay ngồi giữa thinh không!

Chợt ngày xưa xũ về trong tim mình.

Chia sẻ bài viết