04/07/2010 - 21:07

Anh Lưu Văn Mãi bị chấn thương não, đang cần được giúp đỡ!

Cơn ho khiến cơ thể anh Lưu Văn Mãi (đang nằm) hay bị co giật, làm mệt.

Chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, phòng 233, Khoa Ngoại Thần kinh, gặp bệnh nhân Lưu Văn Mãi, 23 tuổi trong tình trạng toàn thân hầu như đều bị xây xát da, nằm mê man. Từ giữa tháng 6 đến nay, anh Mãi vẫn chưa nói được. Anh Lưu Minh Đang, anh của Mãi, nói: “Từ lúc mổ xong, em tôi thường bị ho, cơ thể hay co giật, làm mệt. Mỗi lần như vậy, tôi và cha mẹ phải kiềm tay chân Mãi lại”.

Vào giữa tháng 6 -2010, trên đường đi cắt lúa mướn về, anh Mãi (ngụ ấp 1, xã Thạnh Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu giang), bị tai nạn giao thông. Gia đình vội vã đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Sau đó, anh Mãi được chuyển liền đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, rồi lại tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bác sĩ chẩn đoán anh Mãi bị chấn thương não có máu tụ dưới màng cứng, dập não bán cầu phải, phải tiến hành phẫu thuật. Sau đó, nắp sọ não của anh được đem gởi đến Ngân hàng Mô ở TP Hồ Chí Minh để bảo quản xương sọ. Bác sĩ Chương Chấn Phước, Phó khoa Ngoại Thần kinh, cho biết: “Bệnh nhân Lưu Văn Mãi đã được lấy hết máu tụ trong não, chỉ còn bị dập não, uống thuốc từ từ sẽ hết. Hiện, bệnh nhân bị liệt nửa người, chưa nói chuyện được nên chưa biết đôi mắt của bệnh nhân như thế nào. Ngoài ra, bệnh nhân này còn bị viêm phổi. Bệnh nhân phải được điều trị tích cực từ 6 tháng đến 1 năm thì sức khỏe mới thật sự được hồi phục, nhưng có khả năng để lại nhiều di chứng và 3 tháng trở lên sau khi mổ, nếu sức khỏe bệnh nhân được ổn định thì có thể được khóa sọ lại”.

Chỉ trong nửa tháng nay, gia đình đã tốn gần 30 triệu đồng để lo chữa trị cho anh Mãi. Để có được số tiền đó, gia đình phải mượn của bà con lối xóm khoảng 20 triệu đồng. Phần còn lại là tiền dành dụm của cha mẹ và anh chị em. Bà Cao Thị Đẹt, mẹ của anh Mãi, tuổi ngoài 50, cho biết: “Cũng nhờ bà con lối xóm thương nên có nhiều người đem tiền đến cho gia đình chúng tôi mượn. Có người cho mượn từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Ngoài ra, vợ chồng tôi và các con còn ứng tiền của các chủ ruộng, sau này sẽ cắt lúa cho họ để trừ nợ”.

Gia đình của anh Mãi gặp nhiều khó khăn, không có ruộng vườn, quanh năm suốt tháng, cha mẹ và anh chị em của anh đều sống bằng nghề cắt lúa mướn (thường cắt lúa mướn trong huyện nhà và tỉnh Bạc Liêu), làm phụ hồ. Từ khi anh Mãi nhập viện, các anh chị em cùng cha mẹ đều thay phiên nhau chăm sóc. Người này chăm sóc thì người kia lại về quê, đi cắt lúa mướn tiếp tục kiếm tiền lo chữa trị cho anh. Anh Lưu Minh Đang nói: “Anh chị em chúng tôi sống hòa thuận, thương yêu nhau. Vì vậy, khi em tôi gặp nạn thì chúng tôi phải chung tay lo, chỉ tiếc rằng gia đình anh em chúng tôi đều nghèo nên không có nhiều tiền để lo cho anh. Vợ chồng tôi đi cắt lúa mướn được 1 triệu đồng, đều đưa hết cho cha mẹ để lo thuốc thang cho Mãi. 3 ngày nay tôi cùng cha mẹ túc trực bên Mãi. Ngày mai, tôi lại về quê tiếp tục đi cắt lúa mướn để có tiền, khi tôi về thì anh rể tôi lại đến đây thay tôi chăm sóc Mãi. Tôi hy vọng, em tôi sớm bình phục, để còn đi làm nuôi vợ con và lo trả nợ cho gia đình. Số tiền thiếu nợ đối với chúng tôi thật quá lớn”.

Năm 2009, anh Mãi lập gia đình cùng chị Nguyễn Thị Hận. Ngoài thời gian vợ chồng cùng đi cắt lúa mướn, anh Mãi còn làm thêm nghề phụ hồ được khoảng 60.000 đồng/ngày. Do sống chung với cha mẹ ruột nên làm được bao nhiêu tiền anh Mãi đều đưa cho mẹ để lo trang trải sinh hoạt trong gia đình. Chị Hận, vợ của anh Mãi, tính tình hiền lành nên được cha mẹ chồng thương yêu. Hiện chị Hận đang mang thai được 7 tháng. Khi anh Mãi bị tai nạn thì tình hình sức khỏe của chị ngày càng suy yếu. Bà Đẹt bùi ngùi nói: “Từ lúc thằng Mãi nằm viện, vợ nó ăn ngủ không yên, cứ khóc suốt, đòi lên Cần Thơ chăm sóc chồng, nhưng tôi không cho, vì sợ con dâu bị ảnh hưởng sức khỏe”.

Mặc dù thai đã lớn nhưng chị Hận vẫn đi cắt lúa mướn để kiếm tiền lo cho chồng. Những tháng ngày sắp tới, gia đình anh Mãi - chị Hận sẽ vô cùng khó khăn vì tốn nhiều tiền để lo chữa trị cho anh. Rất mong các nhà hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ cho anh Lưu Văn Mãi có tiền chữa trị chấn thương não, để anh có thể vượt qua giai đoạn gian khó.

Bài, ảnh: LÊ NGỌC

Chia sẻ bài viết