Gia đình anh Phan Quốc Trung và chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, có đứa con bị bệnh thiếu máu, sống trong căn nhà nhỏ ở khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Anh chị cưới nhau đã được 5 năm, có đứa con đầu lòng là cháu Phan Thị Bích Trâm. Khi cháu ra đời tròn trịa bụ bẫm, là niềm vui của cả nhà. Nhưng chẳng bao lâu sau bé Trâm phát bệnh. Mới được 18 tháng tuổi bé đã phải mổ ruột thừa. Bác sĩ lại phát hiện bé Trâm bị bệnh thiếu máu; lá lách lớn; gan lớn. Bác sĩ cho biết bệnh của bé Trâm không thể điều trị dứt được, chỉ vô máu cho bé theo định kỳ. Thế là nỗi lo lại đè nặng lên vai hai vợ chồng trẻ. Ngày trước anh chạy xe lôi kiếm tiền lo cho gia đình, chị Tuyết ở nhà chăm sóc con. Còn bây giờ, xe lôi bị cấm chạy, anh phải ở nhà, chị đi làm công nhân ở khu công nghiệp Trà Nóc. Mỗi ngày, chị Tuyết đi làm từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều mới về, có hôm tăng ca đột xuất thì tới 22 giờ khuya mới về.
 |
|
|
Từ ngày bé Trâm bệnh đến nay, anh chị về sống chung với ba mẹ để tiện bề chăm sóc bé. Bây giờ, cứ 3 tháng bé Trâm phải lên bệnh viện để vô máu một lần, mỗi lần là cả tuần lễ (nhập viện, xét nghiệm, vô máu), nếu không thì các gân tay của bé Trâm bị xanh lại, thêm các triệu chứng sốt, ho, sổ mũi. Bé Trâm nhập viện, chị Ánh Tuyết phải xin nghỉ việc cả tuần để nuôi con. Từ ngày bị bệnh đến giờ, bé Trâm ăn rất ít, ngày nào ăn nhiều nhất chỉ được 1 chén cơm. Năm nay, bé Trâm 3 tuổi mà chỉ nặng có 11 kg. Lá lách thòng xuống 3 phân, làm cho bụng bé Trâm to lên bên trái và bé thường bị đau.
Hiện giờ cả gia đình bé Trâm có 8 người (có 2 trẻ nhỏ là bé Trâm và con của chú út của bé), nhưng chỉ có 3 lao động chính là bà nội của bé (mua bán đồ hàng bông ở chợ), mẹ và chú út của bé Trâm (làm công nhân khu công nghiệp). Anh Trung tâm sự: “Những lúc vô máu xong cho con, thấy bé hồng hào trở lại trong lòng tôi vui lắm, nhưng ngày tháng điều trị cho bé còn dài, hiện giờ bé vào 125 ml máu một lần, nhưng lớn lên bé phải truyền nhiều máu hơn, không biết vợ chồng tôi lo có nổi không nữa. Thương con chỉ biết cố gắng hết sức thôi”.
Bé Trâm hiện rất cần sự giúp đỡ để có được một cuộc sống khỏe mạnh, dù cuộc sống đó không được trọn vẹn như bao cháu bé khác!
PHI YẾN