Đội tuyển Bỉ đã giành được quyền vào thi đấu ở tứ kết hoàn toàn thuyết phục và đã hoàn thành mục tiêu đề ra ở World Cup lần này. Do đó, “quỷ đỏ” nhập cuộc bằng tâm lý khá thoải mái, với quyết tâm chinh phục đỉnh cao hơn. Đội tuyển Argentina cũng đã có sự chuẩn bị tốt cho trận quyết đấu với đội tuyển Bỉ để tiếp tục đi sâu vào các trận đấu cuối cùng của giải.
Dù có một số thay đổi trong đội hình, nhưng ở trên hàng tấn công của những vũ công Tango là những cái tên quen thuộc L.Messi, E.Lavezzi, G.Higuain. Trước hàng tấn công “khủng” của đội Argentina, “quỷ đỏ” thể biện rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-2-3-1 của HLV M. Wilmots và tung những chân sút hàng đầu của mình là E. Hazaed, D.Origi, Mirallas vào ngay từ đầu trận. Trận đấu giữa hai đội hứa hẹn nhiều kịch tính và hấp hẫn với những pha tấn công đẹp mắt. Đội tuyển Bỉ khá tự tin chơi đôi công với đội tuyển Argentina.
Đội tuyển Argentina tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những vũ công Tango liên tục lên bóng nhanh từ hai cánh và chuyền vào cho các chân sút nhạy cảm của họ dứt điểm. Trong khi đó, đội tuyển Bỉ tổ chức phòng ngự với số đông, nhưng những pha phản công của họ cũng đầy tốc độ và có độ nguy hiểm cao. Các cầu thủ Bỉ sớm nhường khu trung tuyến cho các cầu thủ Argentina để tổ chức bắt người. Tất nhiên, L.Messi vẫn là tâm điểm chú ý của các hậu vệ Bỉ; mỗi khi số 10 của Argentina có bóng là 2-3 cầu thủ Bỉ lao vào tranh chấp. Trước việc Messi bị vây cứng, HLV Sabella yêu cầu cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của mình chủ động lùi ra xa khung thành thủ môn Courtois (1-Bỉ) để kéo giãn tuyến phòng ngự “quỷ đỏ”, tạo điều kiện cho các chân sút khác thâm nhập vùng cấm địa và dứt điểm.
Thực hiện ý đồ chiến thuật của HLV, với kỹ thuật và khả năng của ngôi sao hàng đầu, Messi liên tục di chuyển ở phía xa khung thành thủ môn Courtois để nhận bóng của đồng đội và hút theo các hậu vệ Bỉ. Chiến thuật này của ông Sabella đã có hiểu quả. Tuyến phòng ngự của đội tuyển Bỉ bộc lộ sơ hở và các cầu thủ Argentina có được cơ hội ghi bàn. Phút thứ 8, Messi dẫn bóng từ khu vực giữa sân, đi bóng lắt léo qua hai tiền vệ của Bỉ và chuyền bóng ra cánh trái cho D. Maria. Cầu thủ này tạt bóng vào trong, bóng chạm chân cầu thủ Bỉ, đến chân G.Higuain. Tiền đạo này lập tức tung cú vô-lê cực kỳ hiểm hóc, buộc thủ môn Courtois phải vào lưới nhặt bóng, mở tỉ số cho Argentina. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu có nhiều pha bóng gây “nghẹt thở” đối với cổ động viên hai đội.
Sau bàn thua, đội tuyển Bỉ vẫn bình tĩnh tổ chức phòng ngự và chủ động tấn công pressing về phía khung thành S.Romero (1-Argentina) mỗi khi có bóng. Tuy nhiên, tuyến phòng ngự của Argentina rất cảnh giác trước các pha triển khai tấn công của đội tuyển Bỉ nên tổ chức bắt người rất hiệu quả, buộc các chân sút “quỷ đỏ” phải nản lòng. Ngược lại, các cầu thủ Argentina chưa muốn dừng lại ở một bàn thắng ghi được, họ cũng liên tục ép sân và tổ chức các pha tấn công về phía khung thành đối phương. Phút 32, D. Maria buộc phải rời sân, do chấn thương, cầu thủ vào thay anh là E.Perez không hoàn thành tốt vai trò tổ chức các cuộc tấn công của các vũ công Tango; trách nhiệm điều tiết chận đấu dồn hết lên vai của đội trưởng L.Messi.
Nửa cuối hiệp 1, đội tuyển Argentina chủ động chơi phòng ngự phản công. Đội tuyển Bỉ cũng có sự biến hóa về lối chơi khi thường xuyên sử dụng những đường chuyền vào khu vực cấm địa cho các tiền vệ dâng lên dứt điểm; còn các tiền đạo thường xuyên lùi ra xa để lấy bóng và thu hút hậu vệ đối phương. Với lối chơi này, “quỷ đỏ” đã tạo được nhiều pha bóng áp sát khung thành Argentina, nhưng những cú dứt điểm chưa đủ uy lực để buộc thủ thành S.Romero (1-Argentina) vào lưới nhặt bóng.
Đầu hiệp 2, Argentina vẫn chơi thận trọng ở phần sân nhà và chớp thời cơ để tổ chức tấn công áp sát khung thành đội tuyển Bỉ. HLV M. Wilmots của đội tuyển Bỉ chỉ đạo các học trò thường xuyên tổ chức tấn công hơn. Tuy nhiên lối chơi của họ quá đơn giản, dễ bị các hậu vệ Argentina hóa giải trước khi đến lượt thủ môn S.Romero trổ tài bắt bóng. Đội tuyển Bỉ chỉ thật sự chơi bùng nổ khi ông Wilmots tung cùng lúc hai cầu thủ tấn công Lukaku và Mertens vào sân thay Origi và Mirallas ở phút 60. Với những cầu thủ có chiều cao vượt trội, đội tuyển Bỉ thường xuyên sử dụng những pha bóng bổng trong vào trong khu vực 16m50 của đội tuyển Argentina. Trong khi đó, HLV Sabella liên tục rút các cầu thủ có thiên hướng tấn công ra, thay vào đó là các cầu thủ tăng cường phòng thủ, bảo vệ bàn thắng duy nhất đã ghi được.
Ở các trận đấu trước, những lần thay người của HLV M. Wilmots đều thể hiện hiệu quả bằng bàn thắng của các cầu thủ được thay vào sân. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự thi đấu tập trung cao và rất chặt chẽ của các cầu thủ Argentina, các cầu thủ Bỉ mặc dù tạo được thế trận áp đảo, nhưng những cú dứt điểm của “quỷ đỏ” cũng chỉ đủ làm cho người hâm mộ Argentina đôi lần thót tim mà thôi. Nỗ lực tấn công để ghi bàn bất thành, “quỷ đỏ” ngậm ngùi rời cuộc chơi trong sự tiếc nuối.
 |
|
Tình huống G.Higuain ghi bàn mở tỉ số trận đấu. |
 |
|
Các cầu thủ Argentina ăn mừng sau bàn thắng của G.Higuain. |
 |
|
L.Messi luôn bị các hậu vệ Bỉ “chăm sóc” rất kỹ |
Dưới thời HLV Sabella, Argentina thiên về lối đá thực dụng, lấy kết quả làm mục đích cuối cùng. Một lần nữa họ đã giành chiến thắng với tỉ số cách biệt tối thiểu và giành quyền vào thi đấu ở bán kết.
Quang Khuê