“Tứ Hổ đại náo” là “bom tấn” của điện ảnh Thái Lan, được đầu tư mạnh về kinh phí, kỹ xảo và quy tụ dàn diễn viên đình đám. Câu chuyện về 4 nhân vật có siêu năng lực cùng bắt tay nhau chiến đấu vì chính nghĩa được kể với góc nhìn hài hước, pha trộn màu sắc tâm linh, mang lại khán giả một tác phẩm hành động cuốn hút và mới lạ. Phim đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc, chỉ dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên.

Tứ Hổ trong phim.
Phim lấy bối cảnh thời Thế chiến thứ 2, lúc này, chính phủ Thái Lan đang có nhiều biến động với sự đối đầu của nhiều thế lực chính trị. Trong đó, Đại tướng Lert đang mở chiến dịch vận động tranh cử với mong muốn Hiến pháp mới do ông đề xuất được thông qua. Đại tướng Lert cũng là đối tượng mà phe đối lập thuê người ám sát với thù lao rất lớn. Nữ minh tinh xinh đẹp Rosarin, thực chất là sát thủ, nhận nhiệm vụ này. Cô kết nối và 3 người có sức mạnh, tài năng đặc biệt là Hổ Sorn, Hổ Dum và Hổ Bai cùng thực hiện phi vụ. Nhưng họ liên tiếp thất bại trước Hổ Fai, cánh tay đắc lực của Đại tướng Lert. Về sau, thân phận thật sự của Hổ Fai phơi bày, trại trẻ mồ côi do anh xây dựng bị thảm sát, Hổ Fai bắt tay cùng 3 Hổ còn lại thành Tứ Hổ, bắt đầu hành trình chiến đấu vì chính nghĩa...
Có thể nói, “Tứ Hổ đại náo” là phiên bản siêu anh hùng đậm chất Thái Lan. Nếu các siêu anh hùng của Hollywood có siêu năng lực từ những chương trình thí nghiệm hoặc các vũ khí đặc biệt thì các siêu anh hùng trong phim này gắn liền với bùa chú. Siêu năng lực của họ đều được thi triển từ bùa chú, ngay cả đối thủ phản diện cũng là người bị ác ma nhập vào với bùa ngải siêu mạnh khiến cuộc chiến sống còn cuối cùng của 2 phe vô cùng gay cấn, khốc liệt. Đồng thời, yếu tố hài hước được rải đều suốt phim, khiến khán giả vừa hồi hộp theo dõi những pha hành động, vừa cười giải trí theo mảng miếng và thoại của nhân vật.
Mở đầu phim có phần dài dòng nhưng càng về sau, mạch phim được đẩy nhanh, các chi tiết được kết nối và các nút thắt được giải quyết gọn gàng, hợp lý, kịch tính liên tục được đẩy lên cao với nhiều cú lật bất ngờ. Từng nhân vật dù chính hay phụ đều được xây dựng chi tiết, càng về cuối càng lật mở những nhân tố bí ẩn, khiến câu chuyện thêm lôi cuốn, hấp dẫn. Kỹ xảo mượt mà khiến những pha hành động, cháy nổ trong phim sống động, mãn nhãn; âm thanh và âm nhạc phù hợp, góp phần tăng hiệu ứng nghe nhìn cho phim. Diễn xuất của dàn diễn viên là điểm mạnh, lột tả rõ nét tính cách, nội tâm của từng nhân vật. Ai cũng có đất diễn để tạo ấn tượng với khán giả.
Điểm thú vị của phim chính là 4 con Hổ lúc đầu mạnh ai nấy gầm, kèn cựa, đánh nhau sứt đầu mẻ trán, sau thành huynh đệ vào sinh ra tử. Và họ ban đầu tham gia phi vụ ám sát đều vì lợi ích riêng, không nghĩ gì đến đại cuộc; nhưng sau những biến cố, họ nhận ra cần chiến đấu vì điều gì. Không chỉ vì trả thù cho những người đã mất mà còn vì công lý, chính nghĩa, vì cuộc sống của người dân, vì một xã hội tốt đẹp hơn… Dù rằng, trong thời loạn lạc, diệt được kẻ ác này thì kẻ ác khác lên thay thế, nhưng ít ra, có lý tưởng để chiến đấu cũng khiến máu xương đã đổ không vô nghĩa.
Phim có một cái kết làm hài lòng người xem, đồng thời, hé lộ những tình tiết để có thể có phần tiếp theo.
CÁT ĐẰNG