 |
|
Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (phải) nghỉ chơi V-League 2013. Ảnh: DƯƠNG THU |
Giải bóng đá cao nhất Việt Nam từng được coi là hấp dẫn nhất Đông Nam Á đang chao đảo sau sự kiện CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn xin bỏ giải, dù chỉ còn 2 trận đấu nữa là kết thúc mùa bóng 2013. Các nhà quản lý bóng đá Việt Nam đang và sẽ còn nhiều lý do để giải thích, biện bạch cho tình trạng hiện nay, nhưng hậu quả của nó thì khó mà cứu vãn: đó là sự thụt lùi của quá trình chuyên nghiệp hóa nền bóng đá.
Bắt đầu từ mùa giải 2000-2001, giải bóng đá Vô địch quốc gia Việt Nam được khoác lên mình "chiếc áo" chuyên nghiệp, với viễn cảnh tốt đẹp do các nhà hoạch định chính sách bóng đá vẽ ra là hướng trở thành giải bóng đá hấp dẫn nhất Đông Nam Á và đội tuyển quốc gia giành quyền dự World Cup (!?). Không phủ nhận từ khi ra đời giải bóng đá chuyên nghiệp đã mang lại nhiều yếu tố tích cực như thu nhập của cầu thủ khá hơn, chất lượng giải đấu cải thiện khi có mặt các cầu thủ nước ngoài
Tuy nhiên, việc "cầm cương" của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhằm giữ đúng định hướng phát triển lại thiếu hẳn
tính chuyên nghiệp. Ngay cả cái tên gọi của giải bóng đá này cũng bị đổi ít nhất 2 lần trong hơn 10 năm qua (không kể việc thay đổi gắn tên nhà tài trợ). Ban đầu giải lên chuyên nghiệp được gọi là V-League, đến khi Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ra đời thì giải được đổi tên thành Giải bóng đá Ngoại hạng (Super League), nhưng chỉ một năm sau đổi lại là Giải vô địch quốc gia Việt Nam (V-League).
Ban chấp hành VFF đã trải qua 6 nhiệm kỳ, nhưng dưới thời Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ lại xảy ra quá nhiều vấn đề. Đó là tình trạng một ông chủ hai đội bóng, CLB thành lập tham gia chỉ một hai mùa giải rồi giải tán và "hài" nhất là sự thay đổi tên CLB tùy hứng của ông bầu Nguyễn Đức Thụy ở Xi măng Xuân Thành Sài Gòn rồi cuối cùng là bỏ giải... Xảy ra tình trạng đó là do sự nhún nhường của VFF, không kiên quyết thực hiện các điều kiện bắt buộc với một CLB khi tham sân chơi chuyên nghiệp.
Sự thiếu chuyên nghiệp của VFF còn khiến giá trị cầu thủ tăng "ảo" suốt thời gian qua. Đất nước còn nghèo, mỗi địa phương đầu tư cho thể thao đều phải tính toán kỹ trong con số vài tỉ đồng cho nhiều môn thể thao. Thế nên, khi một số ông bầu bỏ ra vài chục tỉ đồng để chiêu mộ cầu thủ thành lập đội bóng dù không gắn kết với địa phương, VFF vẫn chấp nhận cho tham dự ở V-League. Như vậy, chẳng khác nào "giết" chết các địa phương làm bóng đá chân chính. Đành rằng bóng đá chuyên nghiệp thời nay đòi hỏi phải có nhiều tiền, nhưng một khi CLB bóng đá trong nước chưa có nguồn thu đáp ứng được 50% chi phí, thì giá trị một cầu thủ lên tới chục tỉ đồng là quá phi lý. Trong bóng đá chuyên nghiệp thì đội bóng và cầu thủ không chỉ sống bằng tiền nhà tài trợ mà bằng chính thương hiệu của mình qua hình thức bán vé, đồ lưu niệm, cổ phiếu
Nhưng thực tế hiện nay, thử hỏi có được bao nhiêu cầu thủ ở V-League có thương hiệu?
Một số ông bầu bỏ tiền làm bóng đá khi thấy không còn hiệu quả thì họ rút lui. Chẳng sao với họ cả! Chỉ tội cho các CLB làm bóng đá chân chính và người hâm mộ. Người hâm mộ chờ đợi một sự cuốn hút của V-League chuyên nghiệp, chờ ngày thăng hoa của đội tuyển Việt Nam, nhưng giờ V-League vỡ
tan nát.
NGUYỄN MINH