02/07/2023 - 09:04

“Người tập lớn” Lan tỏa năng lượng tích cực và sự tử tế 

CÁT ÐẰNG

“Người tập lớn” (NXB dân Trí phối hợp Time Books phát hành) của tác giả Chà có rất nhiều mẩu chuyện nho nhỏ nhưng hài hước và đầy năng lượng tích cực. Ðộc giả sẽ thấy những điều dễ thương giữa cuộc đời vội vã, được tiếp thêm tinh thần và yêu đời, yêu người hơn.

Những con người trong “Người tập lớn” khác nhau về giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp; nhưng đều rất dễ mến và tử tế. Các câu chuyện trong sách cũng chân thực, gần gũi qua văn phong dí dỏm của người viết, khiến độc giả vừa đọc vừa tủm tỉm cười thốt lên: sao dễ thương quá vậy!

Bắt đầu với phần một “Tụi nhân viên sắp lớn của tui”, tác giả chia sẻ rằng: gen Z ở nơi khác có thể thế này, thế kia, không được đánh giá cao, chứ ở công ty anh thì đó là “đại diện của một thế hệ rất trẻ và cực kỳ tài giỏi” (trang 10). “Tài giỏi” theo góc nhìn của tác giả mang nghĩa rộng và tích cực ở nhiều khía cạnh. Có bạn giỏi do thiên phú, có bạn lấy “cần cù bù thông minh”; có bạn có tài nhưng mắc chứng không tập trung khi làm việc, làm ảnh hưởng tiến độ chung của cả đội, nhưng nhờ sự kèm cặp của đồng nghiệp và sự cố gắng của bản thân đã khắc phục được nhược điểm; có bạn bị sếp ác cảm nhưng luôn phấn đấu để được nhìn nhận đúng thực lực; có người thẳng tính, xông xáo nhưng háo thắng nên dễ bị ghét, dần dần đã học được cách kiềm chế bản thân… Cứ thế, tập thể những con người mỗi người một vẻ ấy khi làm việc chung đã giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, học hỏi lẫn nhau và phát huy tối đa sở trường của mỗi cá nhân.

Tác giả, ở cương vị của một người lãnh đạo, cũng có lúc tự mãn, cái tôi cao, nhưng tiếp xúc với các bạn trẻ lâu ngày, anh nhận ra nhiều điều hay, thú vị, đáng để học hỏi và anh đã thay đổi để sống tốt hơn, nhìn đời một cách tích cực và đa chiều hơn. Các bài viết: “Ai là người bản lĩnh”, “Những điểm cực trị bình thường”, “Câu chuyện nghỉ việc”… là những minh chứng thuyết phục.

Rời khỏi công ty, tác giả dẫn dắt người đọc lần lượt khám phá những câu chuyện đời thường, bình dị nhưng ấm lòng trong phần tiếp theo: “Những cái cây trong thành phố”. Từ bọn con nít luôn bị cho là rắc rối, phiền phức đến những người lớn cục súc, những người bán hàng kỳ cục… đều mang lại bất ngờ cho người đọc bởi đằng sau vẻ ngoài có vẻ khó ưa ấy lại là những người rất tử tế.

Phần 3 “Tui tập lớn” là những câu chuyện về chính bản thân tác giả, những trải nghiệm vui buồn, những nỗ lực vượt khó để có được thành tựu hiện nay. Phần cuối cùng “Câu chuyện nhỏ bị bỏ quên” gây ấn tượng mạnh bởi những câu chuyện mang tính nhân văn và xúc động. Có người anh tỏ ra mình ghét ăn đồ hộp, có người bà nói mình dị ứng với tôm, người bạn trai nói mình ghét đồ dầu mỡ… nhưng thật ra đều là nói dối để nhường phần ăn ngon cho em trai, cho cháu, cho người yêu của mình (truyện “Tao ghét nhất là ăn đồ hộp”). Hay các truyện: “Anh hùng có ngày ấy, đứa bé mắc lỗi, không người cứu giúp, có ngày mai”, “Những điều không nói ra”, “Lý do bình thường, việc mình làm vẫn tuyệt vời”… đều mang những thông điệp ý nghĩa, tích cực.

Thế giới trong “Người tập lớn” như những tia nắng mang sự ấm áp rót đầy tim độc giả. Tập truyện chủ yếu dành tặng những người trẻ đang loay hoay tập lớn, nhưng với người đã lớn thì vẫn rất đáng để đọc và ngẫm.

Chia sẻ bài viết